'Sốc toàn tập' với loạt phim tưởng cho thiếu nhi nhưng lại có cảnh 'cấm trẻ em'
Trẻ em hiện là một trong những đối tượng khán giả tiềm năng của điện ảnh Việt. Những năm gần đây, nhiều bộ phim thiếu nhi đạt doanh thu phòng vé kỷ lục, thậm chí còn vượt nhiều phim bom tấn nước ngoài, trong đó phải kể đến Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua,…. Tuy nhiên, cũng có không ít phim có tựa đề tưởng như dành cho thiếu nhi hoặc sử dụng diễn viên dưới 18 tuổi đóng vai chính nhưng lại chứa nhiều cảnh “cấm trẻ em” gây tranh cãi.
Thời gian gần đây, nhà sản xuất phim Bóng đè liên tục tung trailer với nhiều chi tiết huyền bí và ma mị, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đây là dự án phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt – cha đẻ bom tấn Hai Phượng, một trong mười phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Bóng đè khai thác vấn đề tâm linh, có nhiều hình ảnh ma quỷ rùng rợn khiến những ai yếu bóng vía đều cảm thấy ám ảnh, sợ hãi. Đây là một đề tài khá mới lạ, kích thích tính tò mò của người xem, hứa hẹn sẽ có thành tích không thua kém gì Hai Phượng.
Tuy nhiên, việc sử dụng hai diễn viên nhí là Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ cũng vấp phải không ít tranh cãi. Cộng đồng mạng cho rằng, hai cô bé đều đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng lại đóng phim kinh dị với nhiều phân cảnh khá rùng rợn, đến người lớn khi xem còn không khỏi “dựng tóc gáy”.
Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các em, khiến các bé không tránh khỏi sợ hãi, thậm chí gặp ác mộng khi ngủ và tác động không tốt đến quá trình trưởng thành, phát triển của trẻ.
Năm 2018, bộ phim Vợ Ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh cũng bị gắn mác 18 bởi ngập tràn các cảnh nóng táo bạo.
Đáng chú ý, nhân vật chính Mây do diễn viên Nguyễn Phương Trà My đóng khi mới 13 tuổi và đích thân đảm nhận các cảnh giường chiếu, mang bầu, sinh nở, cho con bú mà không hề có sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế gây tranh cãi dữ dội.
Nhiều người cho rằng, việc để một cô bé đang ở tuổi vị thành niên đóng những cảnh ân ái như vậy là do lỗi thiếu cẩn trọng của gia đình và ê – kíp sản xuất, thậm chí còn vi phạm Luật bảo vệ trẻ em trong vấn đề liên quan đến lạm dụng giới tính.
Mặc dù khi đóng phim, Trà My được mặc đồ bảo hộ và che chắn khá cẩn thận, nhưng những hình ảnh trần trụi xuất hiện trên màn ảnh vẫn khiến khán giả phẫn nộ.
Đoàn làm phim khi đó bị phạt 50 triệu đồng vì nội dung chiếu rạp khác với bản được duyệt, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt.
Mặc dù gặt hái nhiều giải thưởng lớn ở Quốc tế, nhưng Vợ Ba lại không được chào đón ở quê nhà, chỉ sau 4 ngày công chiếu, bộ phim buộc phải rút khỏi các rạp vì áp lực dư luận.
Trà My cho biết, khi mới đọc kịch bản và thấy có cảnh nóng, cô bé vội từ chối vì cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Nhưng dần dần, chính diễn viên nhí lại bị cuốn vào nhân vật và đã nhận lời tham gia bộ phim.
Sau khi tác phẩm hoàn thành, Trà My cũng đã được xem lại vào buổi công chiếu và rất xúc động khi nhìn thấy đứa con tinh thần đầu tiên của mình sau nhiều ngày lao động vất vả, mặc dù vẫn có chút ngại ngùng khi thấy các cảnh nhạy cảm.
Năm 2010, bộ phim Bi, đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di cũng gặp phải tình trạng tương tự khi công chiếu ở Việt Nam.
Phim xoay quanh một gia đình trung lưu ở Hà Nội, những tưởng êm ấm nhưng đằng sau nó là sự bế tắc, nỗi cô đơn, những khát khao được giải tỏa. Nhân vật xuyên suốt bộ phim là cậu bé Bi (Phan Thành Minh) sống trong một gia đình có người ông bệnh tật, người cha ngoại tình, người cô luống tuổi nhưng vẫn độc thân.
Sau 2 năm ấp ủ, đạo diễn Phan Đăng Di đã mang đứa con tinh thần của mình lên màn ảnh rộng và liên tiếp giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim Quốc tế như Cannes (Pháp), Stockholm (Thụy Điển). Tiếng vang của Bi, đừng sợ trên đấu trường Quốc tế khiến khán giả trong nước càng thêm tò mò và thi nhau đi xem. Đặc biệt, khi nghe đến tiêu đề, nhiều người đã nghĩ đây là một tác phẩm dành cho trẻ em và đặt vé cho con em mình.
Đến khi tới rạp, khán giả mới “ngã ngửa” bởi đây là một bộ phim gắn mác 18 , có nhiều cảnh nóng khá bạo và gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là của diễn viên Hoa Thúy.
Phân cảnh nhân vật Thúy (Hoa Thúy) cùng chồng sắp cưới ân ái bên bờ biển và khỏa thân 100% bị cho là không cần thiết và không phù hợp với văn hóa Á Đông.
Có người còn ác ý cắt ghép cảnh phim này, gửi về gia đình nhà chồng Hoa Thúy ở Quảng Ninh và nói rằng đó là “phim cấp 3”, khiến mọi người đều sốc, ông xã cô khi đó rất tức giận và yêu cầu “không phim ảnh gì nữa”.
Tuy nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận, Bi, đừng sợ là một tác phẩm đầy tính nghệ thuật, khai thác triệt để tâm lý của nhân vật, đồng thời cách bố trí góc quay, ánh sáng,… cũng tạo ấn tượng thị giác mạnh cho người xem.
Tấm Cám: Chuyện chưa kể là bộ phim đầu tay Ngô Thanh Vân làm đạo diễn, đồng thời cũng khởi đầu ước mơ xây dựng “vũ trụ cổ tích” của đả nữ màn ảnh Việt.
Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Tấm Cám, Ngô Thanh Vân và ê – kíp đã dựng nên một tác phẩm ngoại truyện và thêm nhiều yếu tố giả tưởng cùng tuyến nhân vật mới.
Khi phim ra rạp, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ trên trang cá nhân một bức ảnh Thái tử (Issac) “trần như nhộng” nằm bất tỉnh, còn Tấm (Hạ Vi) đang quỳ gối bên cạnh. Người đẹp cho biết, đây vốn là một cảnh trong phim, khi đó Thái tử từ quái vật biến thành người sau khi chiến thắng lão Thừa tướng.
Tuy nhiên, khi đến khâu kiểm duyệt thì cảnh quay này lại khiến bộ phim không hợp với đối tượng xem là gia đình và trẻ em, nên Ngô Thanh Vân buộc lòng phải cắt bỏ. Việc này cũng khiến bộ phim thiếu tính logic và phi thực tế.
-
6 giờ trước"Cả tôi và chị Thanh Hương đều bất ngờ với vai trò 'anh chồng - em dâu' thường xuyên có mâu thuẫn. Vì chúng tôi đã hợp tác cùng nhau nhiều, lại là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội nên chúng tôi vẫn tung hứng khá mượt mà", Duy Hưng chia sẻ.
-
12 giờ trướcSau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
13 giờ trướcSao nam này bị tố có thái độ xấu, bị nhiều bạn diễn ngôi sao "ghim thù".
-
15 giờ trướcQuang Sự chia sẻ đoạn clip hậu trường hài hước, khác hẳn không khí căng thẳng của cảnh phim 'Trạm cứu hộ trái tim' quay tại đồn công an đã phát sóng.
-
15 giờ trướcDù có chủ đề không mới, "Lật mặt 7: Một điều ước" - Lý Hải đạo diễn - vẫn thuyết phục người xem vì thông điệp ý nghĩa, để lại nhiều cảm xúc. Đó là lý do tác phẩm đại thắng vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
-
1 ngày trướcPhim "Lật Mặt 7: Một Điều Ước" của Lý Hải đã gặt hái doanh thu áp đảo nhiều lần so với các phim nước ngoài ra rạp mùa lễ 30-4 và 1-5.
-
1 ngày trước"Trạm cứu hộ trái tim" đã đi gần nửa quãng đường, khán giả vẫn mòn mỏi chờ nữ chính Hồng Diễm thông minh và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Lương Thu Trang được đánh giá cao với những phân cảnh bộc lộ rõ tâm lý méo mó của nhân vật.
-
1 ngày trướcSau khi đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ hình ảnh tình tứ với Trúc Anh, cô đã có động thái mới.
-
1 ngày trướcDương Mịch ra mắt phim mới nhưng liên tục bị chê về diễn xuất, trạng thái mệt mỏi. Phía nữ diễn viên cho rằng đây là hành động hạ bệ cô một cách bài bản.
-
2 ngày trước"Ông hoàng quảng cáo" Trương Minh Cường đã "mất tích" khỏi làng giải trí 12 năm, bỗng dưng trở về tham gia phim "Lật Mặt 7" khiến nhiều người tò mò.
-
2 ngày trướcTrúc Anh được cho là đã tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng với người yêu tin đồn.
-
2 ngày trước“Việc khán giả không thích nhân vật rồi đánh giá luôn cả diễn viên đôi khi cũng hơi “oan ức” cho người đó”, Thúy Diễm chia sẻ.
-
3 ngày trướcNhững con số vài trăm tỷ đồng của một tác phẩm điện ảnh Việt trong vài năm gần đây mở ra giấc mơ của các nhà làm phim, đó là cán mốc 1.000 tỷ đồng.
-
3 ngày trướcVì nhiều lý do, các diễn viên đều đặt ra những quy tắc nhất định khi đóng cảnh hôn để tránh ảnh hưởng đến bạn diễn và cả bản thân.
Hay nhất 2sao
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước