Lời đề nghị của chàng kỹ sư Nhật khiến mẹ đơn thân Việt khóc nức nở
Hiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
Quyết định bất ngờ
Không ít phụ nữ ly hôn, làm mẹ đơn thân bị xóm làng dị nghị, điều tiếng. Vì vậy, bao năm hôn nhân không hạnh phúc nhưng chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1993, Quảng Nam) vẫn cố nắm níu hết lần này đến lần khác.
Khi không thể chịu đựng thêm nữa, chị đành ly hôn, một mình nuôi con gái. Dĩ nhiên, chị không thoát khỏi những ánh mắt soi mói, lời nói ẩn ý của một vài người.
Những lời cay độc khiến người mẹ đơn thân căng thẳng, cố quên bằng công việc và hạn chế về quê.
Chị Nguyễn Thị Thảo từng đau khổ, mệt mỏi với cuộc hôn nhân đầu
Tháng 10/2019, chị Thảo bắt đầu dạy tiếng Việt cho anh Nakamura (SN 1982, Nhật Bản). Anh là kỹ sư công nghệ thông tin (IT) được cử sang Việt Nam công tác.
Trong thời gian này, hai người thân thiết, xem nhau như bạn bè. Chị Thảo còn xung phong làm hướng dẫn viên, đưa anh Nakamura tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
“Vì xem anh Nakamura là bạn nên tôi tâm sự với anh ấy về những áp lực từ chuyện ly hôn và dự định sang Nhật định cư. Tôi mong con gái không phải lớn lên trong sự dèm pha mà được hồn nhiên học tập, trưởng thành”, chị Thảo chia sẻ.
Ngoài ra, chị Thảo báo trước để anh Nakamura chuẩn bị tinh thần, tìm giáo viên dạy tiếng Việt khác. Thế nhưng, anh chàng IT người Nhật Bản này lại có một đề nghị bất ngờ.
“Thảo hiền, anh cũng hiền. Nếu sang Nhật không có chỗ ở, khó khăn quá thì anh cho ở tạm nhà anh. Anh tin em không phải người xấu”, anh Nakamura nói với chị Thảo.
Lòng tốt của anh Nakamura khiến chị Thảo vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chị không muốn lợi dụng lòng tốt của người bạn nước ngoài.
Chị Thảo nói rõ: “Sau này, anh Nakamura còn lấy vợ, Thảo cũng phải tái hôn. Nếu chúng ta ở chung một nhà như vậy sẽ không phù hợp”.
Dẫu vậy, anh Nakamura nhất quyết níu kéo, thậm chí đề nghị hai người tìm hiểu, nếu hợp sẽ tiến đến kết hôn.
Lời đề nghị của anh Nakamura khiến chị Thảo khóc nức nở. Như vớ được phao cứu sinh, chị Thảo nói mà không kịp suy nghĩ: “Nếu thế thì kết hôn luôn đi, không cần phải chờ, không cần phải tìm hiểu nữa, Thảo đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi”.
Chị Thảo và anh Nakamura chỉ chụp ảnh cưới, không tổ chức tiệc mừng
Ngay lập tức, anh Nakamura nói chị Thảo về quê xin Giấy chứng nhận độc thân, còn anh sẽ nhờ bố mẹ gửi giấy tờ để đăng ký kết hôn. Dù chưa rõ quyết định của mình có đúng hay không, chị Thảo vẫn làm theo lời anh Nakamura.
Vài tháng sau, hai người đăng ký kết hôn và thông báo tổ chức lễ cưới.
Yêu chồng say đắm
Trước sự ngỡ ngàng của người thân, chị Thảo giải thích, nếu anh Nakamura không đề nghị kết hôn thì chị vẫn đưa con gái sang Nhật sống.
“Vì anh Nakamura tốt tính, quan tâm tới mẹ con tôi, nên tôi mới đồng ý cưới nhanh. Lúc đó, tôi gần như trầm cảm do hôn nhân đổ vỡ, bị phản bội. Lời đề nghị của anh Nakamura đến đúng lúc con tim tôi yếu đuối, cần nơi nương náu”, chị Thảo tâm sự.
Từ ngày tái hôn, chị Thảo được chồng thương yêu và chiều chuộng hết mực
Chị Thảo và anh Nakamura kết hôn vào tháng 8/2020. Thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp. Vì vậy, lễ cưới của hai người phải hoãn đến 2 lần.
Cuối cùng, chị Thảo chỉ chụp ảnh cưới và kiên quyết không tổ chức tiệc mừng. Bởi, chị từng có một lễ cưới rình rang nhưng rồi cũng ly hôn. Có lẽ, hạnh phúc không đến từ hình thức mà nằm ở sự trân trọng, yêu thương dành cho nhau.
Điều chị Thảo không ngờ đến là anh Nakamura đã phải lòng, yêu đơn phương chị trong 6 tháng trước đó. Khi về chung một nhà, anh tiết lộ, anh rất thích tính cách dịu dàng, tốt bụng của chị Thảo. Không chỉ vậy, chị nấu ăn rất ngon, hay giúp đỡ người khác.
Lúc bị bệnh, anh được chị Thảo ra vào bệnh viện giúp đỡ, chăm sóc. Khi nhận bát cháo hành do chính tay chị nấu, anh biết mình đã yêu. Thế nhưng, anh không dám thổ lộ do bản tính nhút nhát.
Từ lúc anh Nakamura thú nhận tình cảm, chị Thảo cảm thấy thoải mái hơn, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp. Sau 6 tháng kết hôn, chị Thảo mang thai. Chị được chồng chăm lo vô cùng chu đáo. Anh Nakamura sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho vợ.
“Anh ấy là một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh ấy vừa đi làm lo kinh tế cho gia đình, vừa san sẻ việc nhà với vợ”, chị Thảo tự hào.
Thậm chí, chị Thảo và con gái thích hoặc không thích món ăn nào, anh Nakamura cũng nắm rõ. Anh tỉ mỉ ghi chép vào điện thoại để lúc cần mang ra đối chiếu.
Anh Nakamura không nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Những lúc rảnh rỗi, anh nấu cơm và phụ vợ làm việc nhà.
Vì dịch bệnh nên sau 3 năm kết hôn, chị Thảo mới theo chồng qua Nhật sinh sống và ra mắt nhà chồng. Biết con dâu từng đổ vỡ hôn nhân, bố mẹ chồng không ngăn cản mà còn vun vén cho vợ chồng chị Thảo.
Họ không chỉ đối tốt với con dâu, ngay cả con gái riêng của chị cũng được quan tâm như cháu ruột. Mẹ chồng căn dặn chị Thảo phải chăm sóc con gái riêng thật chu đáo, không để bé thiếu thốn tình cảm.
Gia đình 4 người của chị Thảo đang sống hạnh phúc tại Nhật Bản
Tính đến tháng 5/2024, chị Thảo cùng chồng và 2 con đã định cư ở Nhật được 1 năm. Nhà riêng của vợ chồng chị chỉ cách nhà chồng khoảng 20 phút đi ô tô. Vì vậy, chị thường xuyên đưa 2 con đến thăm ông bà nội.
Hiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
Hơn cả yêu, chị Thảo còn trân trọng và biết ơn người đàn ông đã chữa lành trái tim chịu đầy vết xước của sự phản bội.
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
8 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
19 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
22 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
20 phút trước
-
24 phút trước
-
3 giờ trước