Ngày 8/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong nhà vệ sinh, sau đó được phát hiện đã tử vong.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 4/5, sau khi sinh con trong nhà vệ sinh của một gia đình ở xã Pơng Drang, N.T.H.A. (SN 2010, trú tại TP. Đà Nẵng) đã được anh V. (SN 1989) đưa về nhà rẫy ở thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang.

Sáng 5/5, H.A. được anh V. chở ra đón xe khách để về tỉnh Gia Lai. Đến ngày 6/5, cơ quan công an phát hiện H.A. chính là mẹ của cháu bé tử vong trong nhà vệ sinh nên đã mời tới trụ sở làm việc.

W-z7803988947318_375c40d71380c9540e54e781bc330542.jpg
N.T.H.A. tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Tại cơ quan công an, H.A. khai nhận bản thân từng có quan hệ tình dục với một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch quen qua ứng dụng hẹn hò vào khoảng tháng 8/2025, dẫn đến mang thai.

Cuối tháng 4/2026 (cách ngày xảy ra vụ việc khoảng một tuần), H.A. đến nhà rẫy của anh V. chơi.

Rạng sáng ngày 4/5, H.A. nói bị đau bụng nên được anh V. chở đến nhà bà N. (trú tại thôn 5, xã Pơng Drang) để khám. Tuy nhiên, do bà N. không mở cửa nên anh V. và H.A. xin vào nhà ông A. (SN 1969, trú thôn 5, xã Pơng Drang) để đi vệ sinh nhờ.

H.A. đã sinh con trong nhà vệ sinh. Lúc này, do sợ con khóc sẽ bị mọi người phát hiện nên H.A. nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu sau bồn cầu. Tiếp đó, H.A. cùng anh V. đi xe máy quay lại nhà rẫy.

W-z7803988950841_9dac6a7d9a50add17c2ab3a8d02b2262.jpg
Công an khám nghiệm tử thi. Ảnh: SĐ

Liên quan đến vụ việc này, anh V. cho biết, năm 2023, anh có quen biết với H.A. và hai người đã trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Cuối tháng 4/2026, H.A. liên hệ rồi đến nhà rẫy của anh V. chơi. Trong suốt thời gian ở cùng nhau cho đến khi xảy ra vụ việc, anh V. không hề biết H.A. mang thai, cũng như không biết việc H.A. sinh con rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh.

Theo Vietnamnet