Lộn ruột vì người yêu cũ hát 'Vợ người ta', 'Đồi thông hai mộ' trong đám cưới để... trả thù
Một cô nàng đã gặp câu chuyện dở khóc dở cười khi mời người yêu cũ đến dự đám cưới nhưng người này lại vô tư lên hát "Vợ người ta" và "Đồi thông hai mộ".
Người yêu cũ luôn là một điều khó tả khiến ta vô cùng bối rối khi nhắc đến. Nếu bạn chia tay trong đau khổ hay bất hoà thì khỏi phải nói rồi, đôi khi chỉ mong người đó đừng xuất hiện trong cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Nhưng mà dù bạn chia tay trong hòa bình và vẫn tiếp tục làm bạn với người yêu cũ thì điều đó cũng không làm cho nhân vật này bớt rắc rối đâu nhé!
Chưa kể, việc mời người yêu cũ đến dự đám cưới còn ẩn chưa vô vàn những vấn đề mà bạn không bao giờ lường trước được. Dù bạn có vô tư nghĩ "Chia tay xong rồi vẫn làm bạn thì cứ mời nhau thôi, có sao đâu" thì vẫn nên chuẩn bị tâm lí cho một số sự cố nho nhỏ nhé.
Đừng mời người yêu cũ đến dự đám cưới! (Ảnh minh họa)
Như là cô bạn trong confession mới đây trên trang NEU confession. Chia tay thì cả hai vẫn là bạn và mỗi người đều tìm được bến đỗ mới nên cô bạn cũng chẳng nghĩ nhiều nên đám cưới vẫn mời người cũ như thường.
Ai dè, khi đến đám cưới, anh chàng người yêu cũ lại mang đến một "món quà cưới" to đùng đó là ca khúc "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh. Chưa hết đâu, anh chàng này thậm chí còn nhiệt tình đến nỗi tặng thêm một ca khúc nữa đó là "Đồi thông hai mộ". Ngồi dưới nghe ai mà chẳng lộn ruột, đúng không?
Cô nàng này sau đó đã ngậm ngùi rút ra kết luận: "Mời ai thì mời chứ vai vế người yêu cũ đừng có manh động, chẳng hay ho gì đâu. Hóa ra nó vẫn thù mình từ hồi còn học đại học đến giờ!"
Câu chuyện dở khóc dở cười của cô bạn đã nhận được rất nhiều ý kiến cảm thông và chia sẻ. Bạn H.C bình luận: "Đợi anh ấy cưới chị đến hát ngay bài "Trách ai vô tình" đi chị ơi". Bạn N.C thì hài hước cho biết: "Cưới thêm lần nữa rồi đừng mời người yêu cũ cho người ta tức chơi bạn ơi!".
Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:
"Mình mới lấy chồng, là K52, chồng mình là trai NUCE hơn mình 1 tuổi. Mình từng có 1 mối tình như này: Bạn nam đó bằng tuổi mình, chơi thân với mình từ cấp 2, lên cấp 3 thì cùng học chuyên nên thân nhau hơn cuối cùng lên đại học bắt đầu yêu nhau. Mình học NEU, bạn mình học bên HUBT. Hội chơi thân với nhau có cả nam nữ 8 đứa, cuối cùng 2 đứa bạn thân yêu nhau nhưng rồi yêu được 2 năm chia tay, cũng có nhiều vấn đề dẫn đến chia tay, bạn ấy bảo mình thôi thì chia tay làm bạn vậy.
Vì bạn ấy tiếc tình bạn cũng chục năm chứ ít gì, không động đến tình cảm nữa là ổn rồi. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, bạn ấy cũng có người yêu mới, mình cũng có người yêu mới nhưng mình mới cưới tháng trước.
Thì bạn bè thân thiết với nhau mình mới nói "Chúng bay có bài gì thì cứ thể hiện nhé, chiều tất". Thì mỗi đứa xung phong hát 1 bài, trong đội mình có đứa học nghệ thuật quân đội nên biết đánh đàn piano, cả đàn điện luôn lên nó xung phong đánh cho bọn kia hát. Mỗi đứa 1 bài nhưng có 3 đứa hát thôi trong đó có bạn người yêu cũ kia.
Chắc mọi người biết chuyện sau đó, đúng hôm đám cưới bạn người yêu cũ mình lên "Sau đây cháu xin thể hiện ca khúc chúc mừng cho cặp đôi 2 bạn P và Tr 1 ca khúc vui nhộn của ca sĩ Phạm Mạnh Quỳnh"
Thôi nói đến đây là mình biết rồi,chuẩn đấy mọi người, là bài "Vợ người ta". Mà bực mình cái, trong lúc hát đáng nhẽ có ai cản, nhưng quan viên 2 họ cứ ngồi dưới vỗ tay xong cười cười, mình thấy khó chịu lắm, nếu ông đánh đàn là người của mình thì mình bảo ông ấy không đánh rồi, đây 2 thằng bạn thân chẳng nhẽ lên bảo nó dừng, thôi mình cố nhịn.
Chờ nó hát xong bài đó, hát xong mọi người bạn bè vỗ tay ầm ầm, chả hiểu sao, lại còn khen hát hay. Tưởng thế là hết ai ngờ: "Vâng, cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người vì mọi người quá nhiệt tình nên cháu thể hiện ca khúc nữa có phần sâu lắng sáng tác của Hồng Vân, mời mọi người cùng thưởng thức".
Mình lúc đó còn ko biết Hồng Vân là ai mình thì cứ nghe thôi, nghĩ chắc đỡ đỡ rồi.
"Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng.
Nhớ chuyện bên đồi thông.
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong..."
Chồng mình quay sang
- Ủa em không biết bài này à, sao lại cho bạn em hát.
- Bài này là bài gì hả anh? Em chưa nghe bao giờ.
- Đồi thông hai mộ em à.
Đùa, lúc đó muối mặt luôn nó hát mà mình cứ cúi xuống, 1 lúc sau 1 đứa bạn biết ý nên rút phích cắm ra nên nó hát được có 1 nửa bài. Cái lũ bạn thân nó cứ cười, mà cười làm mình thấy xấu hổ lắm ấy, rồi chúng nó xuống còn đập tay với nhau "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi" rồi ăn cỗ như bình thường.
Haizz, chuyện đã qua 1 tháng rồi nhưng mình viết lên đây để mọi người rút kinh nghiệm, mời ai thì mời chứ vai vế người yêu cũ đừng có manh động, chẳng hay ho gì đâu. Hóa ra nó vẫn thù mình từ hồi còn học đại học đến giờ!"
Theo Trí thức trẻ
-
48 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước