Lương 30 triệu, cô gái trăn trở có nên yêu và lấy người đàn ông lương 5 triệu làm hội chị em tranh cãi
Lương mình quá cao còn lương người yêu lại quá thấp khiến cô gái đau đầu tìm lời khuyên của cư dân mạng có nên tiếp tục chuyện tình cảm này.
Chuyện tình yêu vượt qua mọi khó khăn trở ngại vốn là điều mà ai cũng nên nghĩ đến khi 2 người đã có tình cảm sâu đậm với nhau. Thế nhưng sau tình yêu là hôn nhân và trong hôn nhân thì rất cần vấn đề kinh tế. Vậy nên nếu 2 vợ chồng có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập nhất là khi người vợ lương quá cao còn chồng quá thấp thì cũng là rào cản hạnh phúc.
Chỉ là người trong cuộc hiểu và vượt qua rào cản đó thế nào mà thôi. Cô gái trong câu chuyện này vô cùng đau đầu khi mình và bạn trai đã yêu nhau 2 năm nhưng anh ta vẫn lương 5 triệu còn cô thì lương tận 30 triệu. Quá stress không biết nên yêu hay dừng lại nên cô đành lên mạng tư vấn chị em.
Nguyên văn câu chuyện được ghi lại như sau:
Cô gái đăng đàn tư vấn chị em về việc người yêu lương quá thấp, có nên tiếp tục yêu?
"Năm nay mình 26 tuổi. Người yêu 28. Tụi mình yêu nhau cách đây 2 năm. Hiện tại lương của mình gần 30 triệu, của người yêu mình chỉ có 5 triệu thôi.
Từ lúc mới yêu nhau đã là như vậy, mình cũng xác định sẽ đồng hành cùng anh ý trong giai đoạn khó khăn. Chiếc xe máy anh ấy đang chạy cũng là mình bỏ 40 triệu ra mua. Nhưng sau hai năm mình nhận ra rằng, người yêu mình sẽ chỉ có thể như vậy. Anh ý chăm chỉ nhưng năng lực không có. Chí tiến thủ càng không.
Gần đây bàn đến chuyện cưới xin vì ba mẹ hai bên đều giục. Thật sự mình stress chuyện tiền bạc quá. Lương anh còn không đủ xài cho bản thân thì nhà cửa con cái biết lo làm sao. Bản thân mình trước đây dư giả bây giờ mua cái váy 200 nghìn cũng phải đắn đo.
Vì nghĩ đến chuyện phải tiết kiệm tiền mua nhà. Thật sự đêm nào mình cũng không ngủ được. Lo lắng, mệt mỏi, stress.
Nói là chia tay thì mình không nỡ, vì lỡ thương mất rồi. Còn tiếp tục thật sự mình như bị bế tắc không tìm thấy đường nào để đi cả. Bản thân mình cũng không dám nói thật với gia đình là người yêu như vậy. Mình sợ mẹ lo.
Những ai đã đi trước có thể chỉ giúp mình lối ra được không?".
Nhiều người đưa ra lời khuyên sau khi đọc bài viết của cô. Đa số cho rằng việc này cần cân nhắc lại vì người đàn ông mà lương 5 triệu khi đã nhiều tuổi thì khó đảm đương được trách nhiệm, khó nuôi được vợ con khi đã lập gia đình. Anh ta cần phải có chí tiến thủ hơn:
- Bạn nên xem xét lại chuyện này vì trong hôn nhân, vấn đề kinh tế vẫn là điều được quan tâm nhất. Nếu bạn lương quá cao còn chồng bạn lại lương quá thấp thì cuộc sống chắc chắn nảy sinh nhiều mâu thuẫn
- Đàn ông sẽ sinh tự ti, mặc cảm khi vợ mình quá giỏi còn mình thì mãi lẹt đẹt, khi đó hôn nhân sẽ khó tránh khỏi những vấn đề khó khăn
- Đàn ông bây giờ mà lương 5 triệu thì sao nuôi nổi vợ con. Thử hỏi nếu bạn không có lương 30 triệu mà cũng như anh ta, khi lấy chồng, sinh con ra, biết lấy đâu tiền mà nuôi vợ?
Thế nhưng cũng có những người động viên cô gái rằng, lấy nhau rồi cuộc sống sẽ khác, khi có vợ con, anh chàng ắt sẽ phải có trách nhiệm và có chí tiến thủ hơn:
- Không sao bạn ạ, nếu 2 người đã yêu nhau 2 năm thì nên tiếp tục tình yêu này. Quan trọng là tình cảm của 2 người ở mức nào mà thôi. Nếu bạn và anh ấy đã thương nhau thì cứ tiến tới thôi, rồi bạn san sẻ gánh nặng với anh ấy là được.
- Thu nhập của bạn ổn, sau này có thể tiết kiệm ít vốn rồi tính chuyện làm ăn khác. Khi đó cà hai cùng hợp sức biết đâu anh ấy lại có chí hơn và biết cách kiếm tiền hơn
- Có lẽ bạn là quý nhân của người đàn ông này rồi nên nếu tình yêu đủ lớn thì hãy cùng nhau xây đắp hạnh phúc, sau này cùng nhau vạch ra kế hoạch, hỗ trợ người đàn ông của mình vượt lên.
Hiện bài viết vẫn gây ra nhiều tranh cãi và nhận nhiều ý kiến của cư dân mạng. Đúng là trong tình yêu, vấn đề tình cảm là chính nhưng trong hôn nhân thì không thể không tính toán đến yếu tố vật chất. Cô gái đã không sai khi trăn trở về điều này.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước