Trong một thế giới giải trí nơi hào quang thường đi kèm váy áo lộng lẫy và sự chỉn chu đến từng chi tiết, H'Hen Niê lại chọn cho mình một cách tỏa sáng khác: bằng sự mộc mạc, gần gũi và chân thành đến từ trái tim. Và không ít lần, cô khiến khán giả lặng đi vì… đôi chân trần.
Mới đây, H'Hen Niê chính thức lên xe hoa cùng bạn trai lâu năm – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – tại quê nhà Đắk Lắk.

Không váy cưới xa hoa, không giày cao gót lấp lánh, H’Hen Niê diện trang phục truyền thống của người dân tộc Ê-Đê đội vòng hoa baby, và đặc biệt – đi chân đất.
Hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bước đi trên nền đất đỏ bazan – nơi cô đã lớn lên, giữa tiếng cồng chiêng, lời chúc phúc của buôn làng – đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.


Đó không chỉ là khoảnh khắc giản dị, mà là biểu tượng cho tình yêu quê hương, bản sắc văn hóa và sự thủy chung với cội nguồn.
Ngoài ra, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H'Hen Niê khiến cả khán phòng nghẹn ngào khi bước ra sàn diễn với đôi chân trần, thực hiện màn "final walk" – bước đi cuối cùng kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu.

Khoảnh khắc H'Hen Niê đội vương miện Hoa hậu, mặc trang phục truyền thống của người Ê-Đê, đi chân trần trên sân khấu hoành tráng trở thành tâm điểm chú ý cách đây 6 năm.
Đó không chỉ là một màn trình diễn, mà là một lời chào – vừa kiêu hãnh, vừa khiêm nhường – của cô gái từng xuất thân từ rẫy cà phê, đã vươn mình ra thế giới.

Khoảnh khắc ấy được khán giả gọi là “final walk cảm động nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” – bởi nó không chỉ nói lên hành trình đã qua, mà còn khẳng định bản lĩnh và trái tim của một hoa hậu luôn chọn sống thật.
T.Đ
Theo Thương Trường