Ly thân vì chồng 'say nắng' người khác, nửa năm sau anh ta đến xin vợ làm lành
Còn Nguyên, từng ấy năm bên nhau nhưng anh lại không nhận ra giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của vợ thời điểm đó.
Có những lỗi lầm thật sự khó bề tha thứ. Khi niềm tin đã mất, tổn thương không thể chữa lành thì cho dù trước đó hai người đã từng gắn bó thế nào, kết cục cũng chỉ là tan vỡ.
Hoài (28 tuổi) chia sẻ cô và chồng đã có chẵn 10 năm bên nhau, 7 năm yêu đương và 3 năm làm vợ chồng. "Ba năm kết hôn, trong đó có nửa năm ly thân, nguyên nhân bởi chồng tôi say nắng người phụ nữ khác", Hoài nói.
Hoài và Nguyên bên nhau từ khi cả hai còn là những cô cậu sinh viên vô tư, trong sáng. Có nền tảng tình cảm vững chắc, những tưởng cuộc hôn nhân của họ sẽ vô cùng suôn sẻ và êm ấm. Song hôn nhân không giống như lúc yêu đương.
Hoài không làm hài lòng được mẹ chồng khó tính. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chẳng mấy hòa thuận ảnh hưởng khá lớn đến tình cảm vợ chồng cô. Nhiều lần Hoài muốn ra ở riêng mà Nguyên khăng khăng không chịu.
Khi yêu, Nguyên là một người bạn trai lý tưởng. Nhưng sau đám cưới anh không làm tốt vai trò mới của mình, cả về tâm lý lẫn hành động. Nguyên vẫn chưa chấp nhận được bản chất thật sự của hôn nhân vốn chẳng đơn giản hay toàn màu hồng.
Anh không hề tìm cách giải quyết những xích mích, khó khăn vợ chồng gặp phải, chỉ thấy bất mãn, chán nản với cuộc sống gia đình và trách vợ không khéo léo cư xử.
Ảnh minh họa
"Rồi chồng tôi say nắng người phụ nữ khác. Từng ấy năm bên nhau, chỉ một thay đổi nhỏ ở anh ấy, tôi cũng có thể nhận ra. Huống chi việc trái tim anh ấy đã xao động vì người khác", Hoài nói.
Hoài đưa những tin nhắn, lịch sử cuộc tìm được ra trước mặt Nguyên, anh gắt gỏng trách móc vợ xâm phạm không gian riêng tư của chồng. Rồi cấm cô không được lục lọi, theo dõi anh như vậy nữa: "Đừng để anh có cái nhìn xấu về em".
Anh khẳng định với Hoài không có gì mờ ám với cô nàng kia, họ chỉ là đồng nghiệp. Bởi vì cô nàng đó mới vào công ty, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lại là cấp dưới trực tiếp của anh. Do đó anh dành cho cô ta thời gian và sự quan tâm nhiều hơn đồng nghiệp thông thường một chút.
Thật ra có nhiều chuyện không cần thiết phải nói rõ ràng nhưng người trong cuộc đều hiểu. Lẽ dĩ nhiên Nguyên không bao giờ thừa nhận anh say nắng cô ta. Một người đàn ông có gia đình lại thay lòng để ý đến người phụ nữ khác, nghĩ sao vẫn thấy chẳng hay ho và tốt đẹp gì.
"Em tin anh sẽ biết làm thế nào cho đúng…", Hoài đáp lại chồng. Với người thông minh như Nguyên thì chẳng cần phải nói nhiều. Một khi anh muốn thì anh sẽ tìm cách. Trường hợp không còn thiết tha, Hoài có ghen tuông hay dùng mọi cách níu giữ cũng chẳng mấy hiệu quả.
Hai tháng sau buổi nói chuyện đó, Nguyên vẫn không có gì đổi khác. Vì Nguyên không muốn tỉnh lại hay vì cơn say nắng ấy quá mãnh liệt khiến anh chẳng thể dứt ra nổi?
Hoài không biết rõ, cũng bởi vì mọi chuyện mới chỉ dừng ở mức say nắng nên Hoài đau khổ không biết phải chọn con đường nào. Chờ Nguyên tỉnh cơn say hay dứt khoát tất cả mọi chuyện ngay lúc đó?
Hoài cho hay: "Ngày hôm ấy, tôi sực nhớ ra chu kỳ của mình đã trễ. Nghĩ rằng dạo này tâm trạng không ổn định nên bị rối loạn, tới khi đi khám tôi mới bàng hoàng biết đã mang thai được 8 tuần. Song vào ngày biết có thai cũng là ngày tôi phải làm thủ thuật vì con tôi không có tim thai…”.
Lúc đó Hoài gọi điện cho chồng mà phải đến cuộc thứ 3 Nguyên mới nghe máy. Anh nói đang có việc bận và Hoài nghe được giọng nói trong veo của một người phụ nữ. Chỉ hai người họ bên nhau, không có tiếng nói của những người khác. Nguyên không hỏi vợ gọi đến với lý do gì, thông báo cho cô xong anh lập tức ngắt máy.
Ảnh minh họa
Từ bệnh viện trở ra, Hoài về nhà thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ. Tối muộn Nguyên có mặt ở nhà không thấy vợ đâu, gọi điện cho Hoài mới biết nguyên do. Hoài nói cô muốn ly thân. Nguyên cho rằng vợ đang làm quá vấn đề nên tức giận mặc kệ cô.
Trong nửa năm sau đó, Hoài không một lần chủ động liên lạc với chồng. Cô bận sắp xếp lại cảm xúc và cuộc sống của bản thân. Còn Nguyên cũng khá bận bịu, nói đúng hơn là tâm trí anh bận rộn với người khác, không còn khoảng trống nào nghĩ đến vợ.
"Đúng nửa năm sau chồng tôi đến tìm. Anh ấy nói muốn đón tôi về, sẽ đối xử với tôi thật tốt. Có lẽ anh ấy cho rằng với khoảng thời gian từng gắn bó, với tình nghĩa sâu nặng mà chúng tôi có với nhau - dù anh ấy có mắc lỗi hay phạm sai lầm, tôi vẫn sẽ tha thứ", Hoài bày tỏ.
"Trái tim em không bán vé khứ hồi… Anh có biết cái hôm ấy...", Hoài nhẹ giọng kể với chồng về ngày một mình cô ở bệnh viện. Còn Nguyên, từng ấy năm bên nhau nhưng anh lại không nhận ra giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của vợ thời điểm đó. Hoặc anh thoáng nhận thấy mà bởi vì vị trí của Hoài đã không phải là độc tôn trong trái tim anh nữa rồi.
Một khi Nguyên đã muốn bước ra thì cũng không còn con đường nào để quay trở lại. Nguyên tê tái ra về nhưng hối hận thì cũng đã muộn.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.