Chuyện thật như đùa: Con dâu muốn ly hôn vì chồng đi làm ăn xa, mẹ chồng đồng ý cho nàng dâu tằng tịu với bố chồng
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, cô Lưu và mẹ chồng luân phiên gần gũi bố chồng và duy trì mối quan hệ trái đạo lý trong suốt nhiều năm.
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự việc hy hữu gây rúng động mạng xã hội về mối quan hệ tranh sủng giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Được biết, cô Lưu (33 tuổi) sống tại Trung Quốc, kết hôn với anh Giang được 7 năm và sinh con đủ nếp đủ tẻ, cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng được đánh giá là hạnh phúc, nhưng mọi sóng gió bắt đầu từ năm thứ 4 và cô Lưu khăng khăng đòi ly hôn chồng.
Mẹ chồng vô cùng bất ngờ trước quyết định của nàng dâu nên ra sức khuyên nhủ, khi tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ thì bà biết con trai đi làm ăn xa nên nàng dâu cảm thấy nỗi buồn ''chăn đơn gối chiếc'', cô Lưu không hài lòng vì thiếu vắng chồng bên cạnh nên đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Sau khi bàn bạc với nhà chồng, cô Lưu quyết định từ bỏ ý định ly hôn nhưng với một điều kiện ngang trái là luân phiên cùng mẹ chồng thân mật với bố chồng.
Nàng dâu luân phiên cùng mẹ chồng thân mật với bố chồng.
Bố chồng tỏ ra kinh ngạc khi nghe điều kiện của nàng dâu, mẹ chồng cũng lên tiếng phản đối, nhưng sau khi cân nhắc thì bố chồng đứng ra thuyết phục vợ và cả hai chấp nhận cho nàng dâu tằng tịu với bố chồng.
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, cô Lưu và mẹ chồng luân phiên gần gũi bố chồng và duy trì mối quan hệ trái đạo lý trong suốt nhiều năm.
Mãi cho đến một ngày, đến hôm mẹ chồng và bố chồng bên nhau, cô Lưu không cam chịu nỗi cô đơn trong đêm nên đã lao vào phòng ngủ của bố chồng và đuổi mẹ chồng ra ngoài.
Khi thấy cô Lưu làm trái thỏa thuận luân phiên tranh sủng, mẹ chồng liền phẫn nộ ra tay đánh nàng dâu, thậm chí bà còn gọi điện cho tất cả họ hàng đến chứng kiến cảnh nàng dâu và bố chồng tằng tịu với nhau.
Bố chồng cảm thấy phẫn nộ khi bị vợ làm cho bẽ mặt nên ông đã ra tay đánh vợ. Hiện trường sự việc vô cùng hỗn loạn, cảnh sát phải có mặt can thiệp và đưa những người liên quan về đồn điều tra và xử phạt theo quy định của pháp luật.
Sau khi sự việc bung bét và được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bình luận:
"Tại sao tình tiết trong phim có thể xảy ra ngoài đời thế nhỉ?."
"Con trai của nhà ấy vẫn đang sống, tại sao nàng dâu có thể làm ra hành vi đáng xấu hổ như thế với bố chồng?".
"Trên đời này đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra".
Theo Baodatviet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
52 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước