Mắc quá nhiều tội lỗi với vợ, người đàn ông phải xăm cả bản kiểm điểm lên người để xin tha thứ
Dù không biết hành động này là tự nguyện hay bắt buộc nhưng đây quả thực là một chiêu trừng phạt "nhớ đời" cho những ông chồng nhiều thói hư tật xấu.
Phụ nữ thường rất nhạy cảm, họ có thể mau giận dỗi, dễ tủi thân khi bạn trai, chồng của mình làm điều gì đó không phải. Nhưng ngược lại, phụ nữ cũng rất dễ mềm lòng vì chỉ cần đôi lời thủ thỉ "anh xin lỗi, anh sai rồi" của người kia thì họ có thể dễ dàng tha thứ như chưa có gì.
Chính vì vậy mà rất nhiều ông chồng, anh người yêu đã "nhờn" với sự giận dỗi và lời xin lỗi đến mức họ có thể lặp đi lặp lại những hành động sai trái của mình rồi "quẳng" một câu xin lỗi là đâu lại vào đấy.
Tuy nhiên, cánh đàn ông cũng không biết rằng nếu quá nhiều lời xin lỗi được nói ra, đồng nghĩa với việc sự nhẫn nhịn của người phụ nữ đã đến giới hạn. Và khi mà giới hạn đó đã quá sức chịu đựng thì người chồng, người bạn trai sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ ghê gớm từ họ.
Giống như người đàn ông này, lời xin lỗi đã không còn có tác dụng nên đành phải xăm cả bản kiểm điểm lên người để tạ lỗi với vợ.
Mới đầu năm, ông chồng này đã phải dùng cách "độc đáo" để xin lỗi vợ
Qua những lời lẽ được xăm lên thân trước của người đàn ông, có thể hiểu là người này đã mắc phải không ít lỗi lầm với vợ. Nội dung của "bản kiểm điểm" này như sau: 'Tôi là đã tự nguyện xăm một hình xăm vào ngày 2/1/2019 để có thể lấy lại lòng tin từ vợ của mình vì những đau đớn và chịu đựng mà tôi đã gây ra trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi là một kẻ nói dối, gia trưởng, kẻ lăng nhăng, không trung thực và không biết tôn trọng vợ mình".
Với tập hợp một danh sách những tội trạng trên, ai cũng đồng tình rằng ông chồng này xứng đáng nhận một hình phạt thật nặng. Bản kiểm điểm xăm trên người kia không chỉ là một cách để bày tỏ sự hối lỗi mà nó còn là sự trừng phạt để người đàn ông luôn phải nhớ lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra và nhắc nhở anh ta từ nay nên sống tử tế hơn với người vợ của mình.
Hình xăm này sau khi được chính người thợ xăm thực hiện nó đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng hình xăm này sẽ là lời nhắc nhở rất hữu hiệu cho ông chồng kia nhưng cũng nói lên sự thật tồi tệ là người vợ đã phải chịu rất nhiều tổn thương vì anh ta.
Tài khoản @reneeinthebox viết: "Tôi hy vọng những điều viết trong hình xăm này là giả. Vì nếu chúng là thật thì mỗi lần người vợ nhìn vào đó sẽ thấy rất đau khổ vì từng bị lừa dối và không được tôn trọng".
@broteuregg bình luận: "Tôi cá là người phụ nữ của anh ta cũng sẽ không dám khoe điều này với ai đó đâu. Vì cô ấy sẽ xấu hổ với những điều mình đã phải chịu đựng nhiều hơn là việc hạnh phúc vì có một ông chồng biết hối cải".
Theo Baodatviet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước