Ngày 25/11 tại TPHCM, Mai Ngô chính thức nhận sash và vương miện từ Hoa hậu Rashmita Rasindran để đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm 2025.

Mai Ngô khóc nức nở trước ngày thi Miss Charm 2025

Xuất hiện với tà áo dài đỏ, người đẹp chia sẻ: "Hôm nay, khi đứng ở đây, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Nhưng bên cạnh niềm vui, tôi vẫn muốn hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt".

Mai Ngô cho rằng vẻ đẹp nằm ở sự sẻ chia. Sự kiên cường và hành động tương trợ trong bão lũ của người Việt Nam những ngày qua đã truyền cảm hứng và động lực cho cô. Người đẹp mong muốn mang tình cảm của khán giả và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đến đấu trường Miss Charm lần này.

Mai Ngô khóc nức nở trước ngày thi Miss Charm 2025

Tại buổi công bố, Mai Ngô chia sẻ 3 đoạn clip giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt là clip giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - múa rối nước.

Người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen khi diện trang phục dạ hội là chiếc đầm đỏ rực rỡ. Mai Ngô nói: "Phải mất gần 2 thập kỷ nung nấu ý chí và giữ lửa, 14 năm lăn lộn với nghề người mẫu, 10 năm thử vận may trên đấu trường nhan sắc, mới có một Mai Ngô bản lĩnh, tự tin, trưởng thành của ngày hôm nay.

Tôi hiểu rằng không có vinh quang nào đến dễ dàng. Mỗi thất bại, mỗi lời chê bai, mỗi lần đứng lên rồi gượng chạy tiếp đều cho tôi bài học. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì dù hành trình dài và đầy thử thách, vẫn luôn có những bàn tay dang rộng nâng mình dậy, những trái tim tin rằng tôi có thể tiến xa hơn nữa".

Mai Ngô khóc nức nở trước ngày thi Miss Charm 2025

Mai Ngô cũng cho biết để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, bản thân "phải tiết chế cảm xúc, tôn trọng văn hóa đa quốc gia nhưng vẫn giữ bản sắc phụ nữ Việt: bền bỉ, bản lĩnh. Thử thách lớn nhất hiện tại là sắp xếp thời gian giữa công việc, tập luyện và giữ năng lượng ổn định mỗi ngày" - cô nói. 

Trước những áp lực, cô tập thiền, tập thể thao và trò chuyện với những người tin cậy, xem đó là tín hiệu cho thấy mình đang tiến gần mục tiêu. "Khi cạnh tranh với thí sinh từ nhiều quốc gia, tôi chọn học hỏi và tỏa sáng theo cách riêng thay vì so sánh hay lo lắng"- Mai Ngô chia sẻ.

Hòa Phạm
Theo Thương Trường