9 năm trước tại Vietnam's Got Talent 2012, thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) đã tạo nên một trong những màn trình diễn gây tranh cãi lớn nhất chương trình. Sự kiện trên ồn ào đến mức cụm từ "cô gái hát 6 thứ tiếng" trở nên vô cùng viral, thậm chí thành câu cửa miệng của netizen lúc bấy giờ với hàm ý mỉa mai.
Trước khi bắt đầu phần dự thi, anh trai Quỳnh Anh nhận xét thí sinh này có giọng hát "đỉnh của đỉnh", còn mẹ thí sinh tự hào: "Giọng ca của cháu được thừa hưởng từ cụ, ông bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ, các anh các chị đều hát. Bố mẹ từng đoạt Huy chương vàng khi còn trẻ".
Nghe "rào trước đón sau", công chúng lại càng thêm tò mò.
Trước khi thể hiện phần thi hát của mình, Quỳnh Anh tiếp tục giới thiệu lại khả năng của bản thân trước ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay.
Khán giả ồ lên khi Quỳnh Anh cho biết mình 15 tuổi, có thể hát nhiều ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Hoa) nhưng cuối cùng lại chọn hát bằng... tiếng Việt.

Những lời giới thiệu "có cánh" của người thân đã không được như chia sẻ ban đầu ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên của ca khúc Tình Mẹ, giọng hát của Quỳnh Anh đã không thể chinh phục người nghe.
Không cảm xúc, nhiều lỗi âm vực hạn chế, kĩ thuật non, giọng phô, chuyển tone không mượt, cột hơi yếu, tone cao bị chơi với... Quỳnh Anh khiến cả BGK lẫn khán giả liên tục hụt hẫng.
Nếu chỉ là một màn trình diễn thông thường, giám khảo hẳn cũng sẽ lịch sự góp ý, nhưng đây lại là một màn trình diễn được tâng bốc tận mây xanh ngay từ lúc đầu, khiến sự hụt hẫng hiện rõ khắp trường quay.
NSƯT Thành Lộc, Nhạc sĩ Huy Tuấn và người mẫu Thúy Hạnh đã đồng loạt ấn nút đỏ, dừng cơ hội đi tiếp của Quỳnh Anh.

Tuy nhiên, phần kịch tính nhất của màn thi này lại nằm ở tình huống mẹ thí sinh sau đó tiến ra sân khấu, lấy mic của con gái: "Không, con cứ đưa đây cho mẹ, con đứng lại đã" và sau đó phân bua về khả năng của con gái mình.
Mẹ thí sinh nói: "Tại sao lại không thể cho cháu một cơ hội vì cháu mới 15 tuổi và cháu hát được 6 thứ tiếng rất chuẩn... Tôi không đi xin cho con tôi. Tôi không cần thành tích nhưng đây là sân chơi và tôi rất muốn tạo điều kiện cho các cháu có đam mê ca hát và có năng khiếu đi theo sân chơi lần đầu tiên tổ chức của Việt Nam".
Sau đó bên trong hậu trường, mẹ thí sinh tiếp tục nhận định: "Tôi không tâm phục, khẩu phục. Lê Nguyễn Quỳnh Anh thực sự là một người có tài năng. Không phải vì con hát mẹ khen hay nhưng em có tài năng. Một đứa trẻ hát được 6 thứ tiếng như vậy. Thực sự, tôi thấy em trình bày hôm nay rất là tốt".

Sau khi phần thi của Quỳnh Anh được phát sóng, một làn sóng tranh cãi cực lớn đã bùng nổ. Hầu hết các ý kiến đều chê trách mẹ của Quỳnh Anh không nhìn nhận khả năng thực tế của con mà khen lố, tâng bốc quá đà, không biết dạy con sự khiêm nhường,...
Bão dư luận tiếp tục bùng nổ khi mẹ của Quỳnh Anh tố cáo nhà sản xuất và BTC cố tình cắt ghép chương trình, dàn dựng scandal, chỉnh âm thanh dở đi để dìm hàng Quỳnh Anh, nhằm mục đích thương mại. Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Về phía Quỳnh Anh, nữ sinh đã viết một bức thư dài kêu cứu. Trong thư, cô gái trẻ cũng tố mình là nạn nhân của việc bị cắt ghép trên sóng truyền hình, bị bạo lực mạng.
Trước những lời tố cáo của mẹ con Quỳnh Anh, Ban giám khảo và cả Ban tổ chức sau đó cũng có phản hồi chính thức và phủ nhận việc cắt ghép. 2 tháng sau đó, vụ việc mới dần hạ nhiệt. Tuy nhiên mỗi khi nhắc tới Vietnam's Got Talent, dân tình liền nhớ ngay tới vụ việc ầm ĩ năm nào.
Quỳnh Anh sau đó tập trung vào việc học và không tham gia nhiều vào các hoạt động giải trí ở Việt Nam. Nữ sinh sinh năm 1996 chọn con đường du học Úc để trau dồi thêm khả năng âm nhạc.
Theo thông tin trên trang cá nhân, 9x có một sự nghiệp giáo dục đáng ngưỡng mộ: Thạc sĩ Sư phạm Giáo dục tại Australian Catholic University (ACU), Thạc sĩ Âm nhạc tại Australian Institute of Music.
Ngoài ra, Quỳnh Anh cũng có bằng Cử nhân ngành Âm nhạc cổ điển tại ngôi trường này. Hiện tại Quỳnh Anh đang là Giảng viên Thanh nhạc & Piano tại một trường ở Sydney.
Có thể thấy, sau vấp ngã đầu đời, Quỳnh Anh vẫn chọn đi tiếp với con đường âm nhạc và đã chứng minh khả năng với việc có bằng cấp chuyên nghiệp về âm nhạc.

Thời gian trước, hình ảnh Quỳnh Anh chỉ huy dàn nhạc và dàn hợp xướng của trường nhạc Lily Monteverdi trong buổi biểu diễn hòa nhạc tại Nhạc viện Sydney, Australia khiến không ít người bất ngờ, trầm trồ.
Ngoài đi dạy, cô nàng cũng ra single. Thi thoảng, cô đăng tải các bản cover trên trang YouTube để đỡ nhớ nghề. Và phải công nhận giọng hát của Quỳnh Anh đã khác xưa hoàn toàn, trở thành một giọng ca kĩ thuật và đầy nội lực.
Theo Trí Thức Trẻ
