Mang cả tỷ đồng tiền cưới đi đầu tư vỡ nợ, chồng trẻ vào viện tâm thần
Khi kết hôn ba mẹ cho 1 tỷ đồng làm vốn, hai vợ chồng mở quán cà phê kinh doanh nhưng gặp trúng năm dịch bệnh dẫn tới vỡ nợ, mất cả vốn.
Tìm tới bác sĩ khám, vợ chồng anh N.Q.K. (trú tại Thủ Đức, TP.HCM) đều mệt mỏi. Bản thân anh K. mệt, mất ngủ, người đờ đẫn không có sức sống, không muốn làm việc gì.
Hai vợ chồng anh K. đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không ra bệnh gì, bản thân anh K. cảm thấy mệt cả về thể xác và tinh thần không thể làm được việc.
Ảnh minh họa
Trước khi vào bệnh viện tâm thần, anh K. đã sống chung với thuốc ngủ gần 1 năm nay. Bác sĩ khám test nhiều thang điểm cho thấy anh K. bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu. Vợ của anh thì đỡ hơn, chị chỉ mất ngủ, hơi mệt mỏi nhưng vẫn còn tinh thần làm việc, chăm sóc gia đình.
Theo vợ anh K. hai người kết hôn xong và được gia đình anh K. ở tỉnh lẻ bán đất và cho một tỷ làm vốn kinh doanh. Hai vợ chồng mở một quán cafe lớn ở trung tâm thành phố Thủ Đức vào cuối năm 2019.
Kinh doanh được hơn 1 tháng thì liên tục gặp dịch bệnh phải đóng cửa. Tiền thuê địa điểm và các loại phí mỗi tháng cõng tới 50 – 60 triệu đồng.
Hai năm dịch liên miên chẳng mấy chốc quán cafe đóng cửa. Tiền thuê cửa hàng trong 2 năm với hơn 600 triệu đồng cũng “bốc hơi” theo.
Hai vợ chồng anh K. đành thanh lý bàn ghế trả mặt bằng. 1 tỷ đồng đầu tư mất trắng. Từ ngày thua lỗ, anh K. luôn dằn vặt bản thân và tiếc số tiền đã mất nên sinh ra suy nghĩ, trầm cảm.
Bác sĩ kê thuốc cho anh K. về uống. Vợ anh cũng có dấu hiệu của trầm cảm nhẹ được bác sĩ hỗ trợ điều trị tâm lý.
Còn trường hợp của chị Lê Việt H. (38 tuổi, ngụ tại Tân Bình, TP.HCM) vào viện khám trong tình trạng mệt mỏi. Thậm chí chị H. cảm giác người mệt, chân tay bủn rủn không muốn làm gì.
Cảm xúc mọi thứ đều kiệt quệ. Chị đã đi khám ở các bệnh viện đa khoa nhưng không rõ bệnh nên bác sĩ đã tư vấn chị nên đi kiểm tra sức khoẻ tâm thầm.
Tư vấn cho bệnh nhân,bác sĩ mới biết bản thân chị bị trầm cảm từ đợt Covid-19 tháng 7 năm 2021 khi cả bà nội, ba mất vì Covid-19, cả nhà cách ly ở nhiều nơi và giữa tâm dịch chị H. cũng tưởng mình không qua khỏi. Sau khi điều trị xong, chị rơi vào trạng thái rối loạn lo âu và trầm cảm.
Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển – Bệnh viện Tâm thần trung ương, trong năm 2022 số bệnh nhân đến khám vì rối loạn tâm thần có xu hướng tăng lên. Bệnh nhân cả người trẻ và người già đều đến với biểu hiện đơ đơ, mệt mỏi.
Người bệnh cũng khám nhiều chuyên khoa khác nhau. Bác sĩ Hiển cho biết kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần cũng là một dạng trầm cảm nhưng không phải ai kiệt quệ cũng là trầm cảm vì còn nhiều bệnh lý khác đi kèm.
Vì vậy, khi gặp các vấn đề về sức khoẻ như trên, người bệnh nên tới các cơ sở y tế để kiểm tra cho chính xác với bệnh lý của mình hay không.
Theo bác sĩ Dương Ngọc Vân – Bệnh viện Đa khoa Medlatec Hà Nội tình trạng kiệt quệ hay còn gọi là suy nhược cơ thể đây là vấn đề sức khỏe nhiều người đã và đang gặp phải do nhiều nguyên nhân khác nhau như do làm việc quá sức, vận động quá sức hoặc dinh dưỡng không được đảm bảo.
Áp lực công việc, cuộc sống đôi khi cũng khiến cho bạn cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần.
Bệnh nhân gặp các triệu chứng khác nhau, trong đó có thể kể đến như tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, làm việc không có năng suất.
Những dấu hiệu kể trên cho thấy sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nếu không thể theo dõi và chăm sóc đúng cách, bệnh nhân sẽ gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Khi gặp các dấu hiệu trên, bạn nên nhanh chóng bổ sung đầy đủ chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B12 như thịt bò, trứng, cá… Vận động thể dục thể thao phù hợp với sức khoẻ của mình.
Theo Vietnamnet
-
55 phút trướcĐêm trước hôm ra toà, chị ôm con bé đã ngủ trong vòng tay rồi nói với con như nói với chính mình: "Rồi mẹ sẽ về đón con. Nhưng trước hết cho mẹ làm người đã".
-
2 giờ trướcNgười đàn ông tỉnh dậy sau một tai nạn nhưng bị mất trí nhớ. Anh nghĩ đang sống trong khoảng năm 1993 và bắt đầu yêu vợ lại từ đầu.
-
3 giờ trước"Nhiều khi em nghĩ thà mình cứ ghê gớm một chút ngay từ đầu để mọi người đỡ làm phiền còn hơn nhún nhường mà vẫn bị chê".
-
12 giờ trướcTình yêu là thứ nhiều người mưu cầu, theo đuổi. Khi hai người độc thân yêu nhau, điều đó thật đẹp. Nhưng một khi đã bước vào hôn nhân, chạy theo một cuộc tình với người khác là tội lỗi.
-
14 giờ trướcMột cuộc khảo sát mới cho thấy sự đau đớn khi sinh đẻ và thiếu kỹ năng làm cha mẹ là những lý do chính khiến giới trẻ Trung Quốc ngại có con.
-
18 giờ trướcChị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn.
-
22 giờ trướcMáy xúc trông xấu xí được trang trí đẹp mắt và ấn tượng khi sang nhà cô dâu.
-
23 giờ trướcTôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
-
1 ngày trướcTôi từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.
-
1 ngày trướcHôm nay mẹ chồng còn bảo bao giờ ở cữ xong thì bà sang tên cho 3 căn nhà tặng 3 cô cháu gái.
-
1 ngày trướcPhát hiện ''vùng kín'' có những triệu chứng bất thường, nhiều người loay hoay không biết khám ở đâu, bệnh có điều trị khỏi không?
-
1 ngày trướcTrước món quà tinh thần lớn nhất chị gái tặng, chú rể không kìm được cảm xúc.
-
1 ngày trướcQuen nhau qua mạng xã hội nhưng chỉ 2 ngày sau, cặp đôi đã quyết định gặp trực tiếp ngoài đời, và lập tức có cảm giác "thuộc về nhau từ lâu".
-
1 ngày trướcChị Nhung tin rằng chỉ có bằng cách "vắt kiệt" sức lực của chồng mới có thể khiến anh không ra ngoài lăng nhăng.
-
1 ngày trướcSang nhà chồng con gái chúc Tết nhưng bố mẹ chồng không hề nghĩ đến chuyện ghé thăm nhà bố mẹ tôi dù tiện đường.
-
2 ngày trướcNgười phụ nữ không còn muốn chồng mình xuất hiện tại phòng sinh vì câu nói vô cùng tổn thương.
-
2 ngày trước"Người ta cứ bảo em chồng thì ghê gớm này kia. Riêng nhà tôi thì chị dâu chẳng khác gì sư tử".
-
2 ngày trước32 bức thư nội dung mong muốn vượt qua nỗi đau ly hôn đang bán đấu giá với mục đích từ thiện.
-
2 ngày trướcKhi nghe những lời anh nói trước mặt tôi và bố mẹ, tôi thực sự không biết mình còn tiếp tục được cuộc hôn nhân này bao lâu nữa.
-
2 ngày trướcTôi nhìn tờ giấy anh đặt trên bàn, rồi nhìn dáng anh liêu xiêu đi về phòng ngủ chợt nhận ra hình như tôi đã yêu anh. Nhưng tất cả đã muộn mất rồi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
7 ngày trước
-
-
8 ngày trước