Mất tự tin trong các buổi hẹn hò vì nhà ngoại cảm nói sẽ 'ế chồng suốt đời'
Bị tiên đoán là không bao giờ tìm được tình yêu nên cô không tự tin trong những buổi hẹn hò đầu tiên.
Jen Glantz (33 tuổi, người Mỹ), trải qua 125 lần làm phù dâu, vượt qua 2 lần trì hoãn vì đại dịch Covid-19, đập tan lời tiên tri u ám của một nhà ngoại cảm nói rằng cô "ế suốt đời" đã chính thức kết hôn.
Theo thông tin đăng tải, Jen là người sáng lập công ty Bridesmaid for Hire, công ty có dịch vụ cung cấp phù dâu chuyên nghiệp, giúp các cô dâu thoải mái và tự tin hơn trong ngày cưới. Suốt 7 năm qua, Jen đã 125 lần khoác lên mình những bộ váy phù dâu phục vụ đám cưới.
Cô từng chứng kiến nhiều lời thề nguyện tan vỡ, những cô dâu đột ngột thay đổi quyết định trước giờ vào lễ đường, một số khác gọi điện cho Glantz tâm sự kết hôn là sai lầm. Vì thế khi gặp Adam Kossoff cô không tin hai người có thể đến với nhau.
Khoảnh khắc khi Jen được Adam cầu hôn.
Trước đó, cô ráo riết tìm kiếm đối tác trên một ứng dụng hẹn hò. "Tôi đã đi gặp mặt 14 lần trong một tháng nhưng không tìm được ai phù hợp", cô nói. Một ngày cô muốn bỏ cuộc thì thấy một tin nhắn từ Kossoff: "Này, bạn chưa phản hồi. Tôi rất muốn gặp nếu bạn quan tâm".
Khi Kossoff - Phó Chủ tịch tiếp thị của một công ty dinh dưỡng thể thao - bước vào quán cà phê, Glantz đã bị thu hút.
"Nó giống như một cảnh phim, nơi mà tất cả mọi người đều bị làm mờ đi ngoại trừ một người này", cô nhớ lại. Kossoff cũng cảm thấy dễ mở lòng với Glantz, dù thực tế anh là người khó tính khi lần đầu tiên gặp ai đó.
Sau 125 lần làm phù dâu, Glantz đã trở thành cô dâu trong hôn lễ bên vỉa hè
Một tháng sau, Kossoff ngỏ lời. Cô sửng sốt, hỏi lại: "Anh có chắc không? Nếu anh muốn rút lại lời cũng không sao. Anh chưa hiểu em, khi hiểu hơn anh sẽ không thích em nữa".
Khi tình cảm của cô và Kossoff tiến triển hơn, cô vẫn không sẵn sàng lúc anh đề nghị sống chung. "Em không làm được điều này. Em chưa sẵn sàng sống chung, đính hôn, cưới nhau và có con", cô nói.
Để kết nối sâu sắc hơn, cả hai quyết định bán hầu hết đồ đạc và bắt đầu sống trong các dịch vụ thuê phòng Airbnb trên khắp đất nước, ở các thành phố như Chicago, Los Angeles hoặc khám phá từng quận New York mỗi tháng. "Chúng tôi sẽ đến một thành phố nơi chẳng quen ai. Chúng tôi chỉ có nhau và điều đó thật tuyệt vời", Glantz cho hay.
Cuối cùng, cả hai quyết định kết hôn bên ngoài quán cà phê mà hai người hẹn hò lần đầu tiên.
Cách để trở nên tự tin trong tình yêu
1. Yêu cho hiện tại
Đôi khi suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hoặc tương lai của cả hai có thể khiến bạn không chắc chắn trong tình yêu của mình. Trên cơ sở đó, hãy dành sự chú ý cho khoảnh khắc hiện tại, gạt bỏ những lo lắng vẩn vơ để củng cố lại cảm nhận và yêu thương cho trọn vẹn.
2. Nhìn nhận thực tế
Thỉnh thoảng bạn cần phải gạt bỏ cảm xúc sang một bên rồi nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Đó có thể là xem xét về những gì đã đạt được, điều tuyệt diệu đã trải qua và nhược điểm nên cải thiện. Có sự đánh giá khách quan, xây dựng mục tiêu, nhu cầu trong tình yêu không bao giờ là điều thừa thãi.
Ngay cả những cặp đôi khăng khít nhất vẫn có khi cảm thấy không an tâm về mối quan hệ của mình. Ảnh minh họa
3. Tin vào chính mình
Rất có thể bạn cảm thấy không tự tin trong tình yêu là vì bạn không tin vào chính mình. Bạn cho rằng mình không xứng đáng được yêu hoặc nhận ra bản thân có những khuyết điểm nào đó. Trong trường hợp này, hãy nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, học cách xóa bỏ niềm tin hạn chế và dù thế nào, bạn luôn xứng đáng có một mối quan hệ yêu đương đầy ý nghĩa.
4. Tìm kiếm sự hỗ trợ
Người ủng hộ lớn nhất cho bạn trong mối quan hệ này đương nhiên là nửa kia. Do đó đừng ngại ngần sẻ chia ước mơ hay cảm xúc. Nhiều khi nói chuyện với người ấy có thể làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quan điểm của bạn.
Theo Sức khỏe đời sống
-
1 giờ trướcThấy con gái mới chỉ học lớp 8 đã có người yêu lại hay nhắn tin và có những hành động thân mật quá đà với bạn trai, người mẹ lo lắng con sẽ theo "vết xe đổ" của mình ngày xưa.
-
5 giờ trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
18 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
22 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
23 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
1 ngày trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
1 ngày trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
2 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
3 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
3 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước