Mẹ chê vợ để nhà bẩn thỉu, chồng đáp trả bằng câu nói khiến mẹ chồng 'cứng họng'
"Con không bước vào cuộc hôn nhân này vì một ngôi nhà sạch sẽ, mà vì người có thể ở bên suốt đời", người đàn ông Mỹ đáp lời mẹ.
Clint Edwards, ông bố ba con người Mỹ, đồng thời cũng là một blogger, đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội sau khi chia sẻ câu chuyện của mình với mẹ trên Facebook cá nhân hôm 21/8.
Được biết, cách đó vài tuần, Clint đã có cuộc nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Trong lúc trò chuyện, mẹ của anh bất ngờ hỏi: “Con có cảm thấy bực không khi vợ con không dọn dẹp nhà cửa gọn gàng?".
Sau một hồi lúng túng và không biết phản ứng ra sao, Clint đã có câu trả lời dành cho mẹ. Lời đáp của anh có thể khiến người mẹ ngừng chê con dâu bừa bộn và không biết dọn dẹp nhà cửa. Và khi chia sẻ lên Facebook, câu chuyện của Clint đã thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ đã, đang và sẽ trở thành vợ.
Khi chia sẻ lên Facebook, câu chuyện của Clint đã thu hút sự quan tâm của mọi người
Dưới đây là chia sẻ của Clint trên Facebook cá nhân của mình:
"Một vài tuần trước tôi đã có một trò chuyện với mẹ qua điện thoại. Mẹ hỏi tôi rằng: "Con có cảm thấy bực không khi Mel, vợ con, không dọn dẹp nhà cửa gọn gàng?". Hôm đó là thứ bảy. Tôi đang rửa chén bát. Tôi thực sự không biết phải nói gì trước câu hỏi của mẹ. Bà không có ý làm tổn thương con dâu hay có bất kỳ ý xấu nào khác. Bà chỉ đơn giản là đang tò mò về điều đó.
Rõ ràng mẹ tôi nhận thấy nhà cửa của hai vợ chồng tôi không ngăn nắp. Nhưng việc dọn dẹp nhà cửa không phải chỉ là việc của riêng Mel. Tôi thấy hôn nhân của chúng tôi là một mối quan hệ khăng khít, vì vậy việc làm sạch sẽ là trách nhiệm của cả tôi và cô ấy.
Clint và vợ
Tôi thừa nhận các con tôi thường bày mọi thứ lộn xộn, đồ ăn vẫn còn trong bồn rửa, bản vẽ của tôi vẫn còn dang dở trên bàn. Tôi cũng thừa nhận căn nhà của chúng tôi không sạch sẽ như nhà mẹ, nhưng điều đó không làm phiền tôi chút nào. Trên thực tế, tôi không nghĩ nhiều về điều đó.
Tôi thực sự đã không biết trả lời mẹ như thế nào nên tôi đã rất lúng túng. Tôi nghĩ mẹ quan tâm tới một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ vì đó là tiêu chuẩn phụ nữ thời trẻ của bà.
Tôi không rõ bố quan niệm ra sao mà chỉ nhớ ông từng cho tôi lời khuyên khi chọn vợ. Ông nói rằng: “Đến nhà người yêu đột xuất. Quan sát xem nó trông ra sao. Con sẽ biết được nhiều điều về một người phụ nữ qua việc cô ấy chăm sóc nhà cửa”.
Clint và các con
Khác với cách nghĩ của bố, tôi không thực sự nghĩ về một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ khi tôi cưới vợ. Tôi nghĩ về những điểm tôi thích ở cô ấy, về việc cô ấy khiến tôi cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ về những nụ cười của vợ mình, về cách cô ấy ngọt ngào, chu đáo ra sao. Và cả cách Mel cho tôi thấy cô ấy là tuýp người mà các con tôi cần. Tôi thích những điều đó.
Sau vài phút cố gắng tìm câu trả lời đúng, cuối cùng tôi đã nói với mẹ rằng: "Con không bước vào cuộc hôn nhân này vì một ngôi nhà sạch sẽ. Con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để ở bên cạnh".
Khoảng im lặng kéo dài...
Tôi sắp chén bát vào máy rửa. Cuối cùng mẹ nói: "Ừ... có lẽ điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ".
Vâng, con cũng nghĩ thế."
Theo Khám phá
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
54 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước