Mẹ chồng bắt anh chồng cưới góa phụ hơn 10 tuổi, anh cười mẹ khóc
U40 không tài cán gì lại sống ỷ lại vào bố mẹ, anh trai chồng tôi chấp nhận lấy mẹ đơn thân hơn 10 tuổi.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm và con trai đang học lớp 5. Gia đình chúng tôi về cơ bản không có gì phải lo lắng vì cuộc sống ở thành phố không khá giả nhưng cũng không phải quá khổ cực.
Chính vì thế mọi lo lắng của mẹ chồng tôi dồn cho anh trai chồng tôi, hiện đã U40 tuổi nhưng sống ở quê với ông bà từ nhỏ, được nuông chiều nên không có tài cán gì, không công ăn việc làm, ngoại hình cũng không nổi bật. Chính vì thế đã gần 40 tuổi mà anh chưa lấy được vợ.
Cùng tuổi với anh trong làng cũng còn vài người nữa, trai làng thì nhiều mà gái thì ít. Gái ngoan không ai ngó ngàng tới những người đàn ông ít học, lười làm lại được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ như anh trai chồng tôi.
Chính vì thế, khi đã ở bước đường cùng, mẹ chồng tôi nhấm nhả bắt anh chồng sang làng bên hỏi cưới một bà mẹ đơn thân đã có 1 con trai hơn anh chồng tôi 10 tuổi. Dù là lấy mẹ đơn thân nhưng vẫn còn tốt hơn là ở một mình - mẹ tôi nói vậy.
Anh trai chồng tôi từ nhỏ đã luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ nên nghe mẹ nói thế cũng không có phản kháng gì. Anh mang sính lễ nhiều hơn những người khác sang hỏi cưới bà mẹ đơn thân hơn 10 tuổi nhưng xinh xắn, ưa nhìn nên được chị gật đầu đồng ý luôn.
Anh chị không tổ chức đám cưới vì sợ người đời chê cười "trai quá lứa" lấy "gái một lần đò". Chính vì thế chỉ làm vài mâm cơm dưới sự chứng kiến, ủng hộ của những người thân trong làng.
Mặc dù là mẹ đơn thân nhưng tôi thấy chị dâu tôi lại rất được, siêng năng, thật thà, con nhà nghèo nên chăm chỉ làm ăn. Những tưởng không hợp thế mà anh chị lại hợp nhau đến lạ thường.
Cả hai nhanh chóng có thai sau 2 tháng lấy nhau. Mọi người đều chúc phúc cho gia đình chồng tôi vì bỗng dưng có thêm 1 đứa cháu trai - con riêng của chị và lại còn có thêm cháu nội của mình nữa.
Duy chỉ có mẹ chồng tôi là người lo lắng vì giờ đây bà cho rằng gia cảnh không khá giả, nuôi 2 đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên bà cũng chép miệng bởi đây là điều đáng mừng vì dù sao giờ đây anh trai chồng tôi cũng đã có vợ, có con, coi như viên mãn.
Lúc chị dâu tôi mang bầu, vì sinh sống vùng thôn quên nên không có điều kiện đi khám. Chỉ đến khi gần sinh con mới chuyển lên nhà tôi ở để mọi thứ được thuận lợi hơn. Khá bất ngờ khi ngày chị sinh, bác sĩ phát hiện ra chị mang bầu không chỉ 1 mà 2 em bé, đều là hai bé trai. Cả gia đình mừng rõ khôn xiết.
Nhìn hai đứa trẻ trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu ai nấy đều chúc mừng cho anh trai chồng tôi có lộc, một phát lên chức bố của hai đứa trẻ. Anh trai chồng tôi cũng mừng rỡ lắm, dù ở tuổi U40 nhưng ra dáng bố bỉm ngay, tất bật chăm sóc cho các con dễ thương.
Thế nhưng người lúc này bật khóc lại chính là mẹ chồng tôi. Bà ngồi phía hành lang bệnh viện không ngừng lấy tay lau nước mắt và khóc lớn. Tôi cảm thấy khó hiểu bởi hành động của mẹ chồng nên an ủi mẹ và hỏi nguyên do.
Hóa ra bà lo lắng cho tương lai, bà nói rằng gia cảnh đã khó khăn giờ phải nuôi 3 đứa cháu trai như thế nào, phải nuôi dạy cháu trai như thế nào để chúng lớn lên thành tài, không ỷ lại vào bố mẹ như anh trai chồng tôi. Bằng không chúng sẽ lại nối tiếp quãng đời độc thân đến già, không cưới nổi vợ như bố của chúng.
Theo Người Đưa Tin
-
13 phút trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
11 giờ trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
14 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
21 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
2 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
2 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
2 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
3 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
3 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
4 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước