Mẹ chồng đay nghiến học lắm vô dụng, con dâu 'phản công' tức nghẹn
Bà cấm đoán con dâu thế nhưng với con gái bà lại hết mực động viên cô ấy phải học lên để có cơ hội thăng tiến.
Đúng là cái cảnh làm dâu, muôn đời khác máu tanh lòng cũng chỉ là người dưng nước lã, có khi còn nhạt hơn cả người dưng ấy chứ.
Em dại, yêu đương quá đà ra “sản phẩm” sớm từ năm thứ 2 đại học. Chẳng còn cách nào, buộc phải cưới. Ban đầu tính cứ học khi nào sinh sẽ xin bảo lưu kết quả, hết cữ đi học lại.
Nhưng bước chân đi làm dâu rồi em mới ngộ ra, mọi thứ không hề đơn giản như những gì mình nghĩ. Cưới xong mẹ chồng bắt em nghỉ học lo dưỡng thai.
Mà nói là dưỡng thai chứ thực tình là ở nhà lo việc nhà thay cho bà, từ cơm nước nhà cửa tới quần áo của 6, 7 con người mình em cân hết.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chửa vượt mặt không được nằm nghỉ đến 1 ngày. Nghén ngẩm nôn ọe thì mẹ chồng bóng gió đay nghiến bảo làm trò như thể cả thế giới mình mình biết chửa.
Chán nhất là chồng em sống nhu nhược không phân biệt được đúng sai. Với anh ta mẹ là nhất, vợ chỉ như manh áo ướt sẽ khô, rách rồi thay chẳng vương vấn nặng lòng. Mỗi lần em với mẹ chồng có xích mích, hắn luôn đứng về phía mẹ lên mặt “dạy dỗ” vợ tới thâm tím mặt mày.
Đẻ xong, chăm con được 9 tháng em nhờ bà nội trông để xin đi học trở lại lấy cái bằng, kiếm việc làm cho thoát cảnh sống phụ thuộc. Chồng em ban đầu đồng ý nhưng mẹ hắn thì không. Bà sợ em đi học, tiêu tốn tiền của con trai nên một mực phản đối. Bà bảo:
“Đàn bà học lắm về chỉ để chửi chồng chứ được tích sự gì, đấy là còn chưa nói viện lý do đi học cho có cớ mà tụ tập đàn đúm, rồi thì trai gái bôi tro trát trấu vào mặt nhà này”.
Bà cấm đoán con dâu thế nhưng với con gái bà lại hết mực động viên cô ấy phải học lên để có cơ hội thăng tiến, không phải sống cảnh phụ thuộc chồng.
Bố mẹ đẻ em biết chuyện, ông bà quyết định sẽ tài trợ học phí hết 2 năm cuối cho em.
Tối qua trong bữa cơm, em nói chuyện thẳng thắn với cả nhà chồng rằng vẫn giữ quyết tâm đi học và không để ảnh hưởng tới kinh tế của chồng. Ai ngờ mẹ hắn đập bàn quát:
“Không học hành gì nữa. Tôi nói rồi đấy, học lắm về chửi chồng à”.
Ức không chịu nổi, em bảo thẳng: “Nếu chồng hẳn hoi tử tế vợ nào dám chửi bới, xúc phạm. Việc học của con không ai cấm cản được”.
Chồng em phồng má trợn mắt định giơ tay tát, em vênh mặt bảo:
“Anh hèn vừa thôi, còn đánh vợ là tôi báo chính quyền đấy”.
Xong rồi em bế con lên tầng. Tầm này em xác định ly hôn không tiếc nên bất chấp luôn các chị ạ.
NQ
Theo VietNamet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
52 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước