Mẹ chồng không cho về ngoại dịp 30/4, nghe lý do thật tôi mới sốc
Bà giải thích lâu nay khắt khe với tôi là muốn sau này tôi ra ở riêng sẽ trưởng thành hơn, thực sự là hậu phương vững chắc của chồng. Sao lại thế?
Tôi kết hôn gần 3 năm nay, con trai cũng được gần 1 tuổi. Thế nhưng do lấy chồng xa nhà hơn 100km, nhà chồng lại nền nếp gia phong cứng nhắc nên tôi rất ít khi được về thăm bố mẹ đẻ.
Hồi mới cưới, thi thoảng tôi còn về thăm bố mẹ nhưng từ hồi bầu bí, sinh con xong lại gặp dịch bệnh nên cả năm tôi chẳng về quê ngoại lấy 1 lần.
Cuộc sống làm dâu của tôi cũng ngột ngạt vô cùng. Ở nhà chồng, nói chuyện với người lớn trong nhà cứ phải thưa gửi theo tôn ti trật tự, không được nói đùa 1 câu. Trong khi nhà tôi nếp sinh hoạt và cách ứng xử của mọi người khác hẳn, từ bố mẹ đến các con đều thoải mái, hầu như không có khoảng cách nào.
Chính vì sự khác biệt này mà khi làm dâu nhà chồng, tôi rất áp lực, nhất là khi tôi còn hay bị mẹ chồng giáo huấn.
Cũng may chồng tôi yêu thương, luôn động viên vợ cố gắng nhẫn nhịn để ít nữa đủ tiền thì chúng tôi sẽ mua nhà ra ở riêng. Vậy nên nhiều khi thấy mình không sai nhưng tôi vẫn phải cúi đầu nhận lỗi với mẹ chồng.
Mỗi lần gọi điện về quê, mẹ đẻ của tô dù mong con, ngóng cháu nhưng vẫn luôn khuyên tôi làm tròn bổn phận với nhà chồng, có chuyện gì thì cố gắng nín nhịn một chút để nhà cửa êm ấm.
Sắp tới dịp lễ 30/4 nghỉ dài tới 4 ngày, tôi xin phép bố mẹ chồng để hai vợ chồng đưa con về quê gặp mặt ông bà ngoại.
Nghe tôi xin phép, bố chồng tôi rất thoải mái đồng ý nhưng mẹ chồng thì ngược lại. Bà bảo tôi rằng kỳ nghỉ này có 4 ngày nên bà đã hẹn bạn bè đến chơi nhà, tôi phải ở nhà để nấu nướng dọn dẹp phụ cho bà. Bà không muốn xa cháu nội lâu như vậy.
Mẹ chồng còn bảo tôi chờ đến Tết rồi về cũng được, không về bây giờ cũng có mất quê đâu mà nằng nặc đòi về.
Thấy mẹ chồng căng giọng, chồng tôi vội gật đầu đồng ý chờ Tết rồi về. Anh dắt tôi vào phòng và bảo tôi cố nhịn mẹ thêm vì mẹ anh bệnh tim, nếu bà tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy.
Thực sự là nghe những lời mẹ chồng nói khiến tôi rất buồn tủi. Vừa rồi bố đẻ tôi đổ bệnh, nằm viện cả nửa tháng trời mà thân con gái như tôi chẳng chăm bố lấy một ngày, tôi áy náy vô cùng, chỉ mong nghỉ lễ để về thăm bố. Vậy mà khi tôi vừa xin phép, mẹ chồng đã không đồng ý.
Đêm khuya ấm ức không ngủ được, tôi xuống nhà lấy cốc nước mát định uống cho hạ hỏa. Đi qua phòng bố mẹ chồng, tôi thấy bố chồng hỏi mẹ chồng vì sao không cho tôi về ngoại.
Lúc này mẹ chồng tôi mới nói rằng dịp lễ này đi lại đông đúc nên sợ vợ chồng tôi với cháu nhỏ mệt mỏi, với lại bà biết chúng tôi đang tiết kiệm tiền ra ở riêng nên đi lại dịp lễ sẽ tốn kém.
Bà giải thích rằng lâu nay khắt khe với tôi là muốn sau này tôi ra ở riêng sẽ trưởng thành hơn, thực sự là hậu phương vững chắc của chồng.
Bà cũng bảo bà già rồi, sống chẳng được bao lâu nữa nên chỉ mong vun vén để những điều tốt đẹp đến với các con. Bà tính để qua dịp lễ 1-2 tuần nữa sẽ bảo vợ chồng tôi nghỉ phép về thăm nhà ngoại, lúc ấy đi lại đỡ phải chen lấn.
Mặc dù lời mẹ chồng nói lúc này hợp lý nhưng nghĩ tới bố mẹ đẻ đang mong con thì tôi vẫn rất muốn về ngoại dịp này. Tôi có nên tiếp tục xin phép bố mẹ chồng để về bằng được không?
Theo Infonet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
47 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước