'Mẹ chồng nàng dâu': Con dâu thời hiện đại, ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy khiến mẹ chồng phật ý
Do thói quen và tính chất công việc nên vợ chồng chị Yến thường ngủ muộn. Dù mới về làm dâu nhưng thói quen thức khuya dậy muộn của chị đã khiến mẹ chồng phật ý.
Tập 4 chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" phát sóng tuần qua là câu chuyện giữa mẹ chồng khá tâm lý là bà Vũ Thị Hạnh (57 tuổi) và con dâu mới là chị Hoàng Yến (32 tuổi). Chị mới về nhà chồng được 3 tháng.
Hai mẹ con bà Vũ Thị Hạnh và Hoàng Yến trên sóng truyền hình
Bà Hạnh chia sẻ, ấn tượng ban đầu với cô con dâu tương lai khá tốt. Ngay từ khi con trai dẫn Hoàng Yến về ra mắt gia đình, bà Hạnh đã ưng mắt luôn bởi bà cảm thấy cô là người trầm tính, ít nói và biết suy nghĩ cho gia đình. Tuy vậy, bà cũng lo lắng về tuổi tác của Yến sẽ ảnh hưởng tới việc sinh nở sau này.
Clip mẹ chồng và nàng dâu thẳng thắn chia sẻ trên sóng truyền hình
Bà tự nhận mình là người phụ nữ có tư tưởng hiện đại, nên ngay khi con dâu mới về bà đã ân cần chỉ bảo để giúp cô làm quen với nếp sinh hoạt của gia đình, và tránh cho cô cảm thấy tủi thân ở nhà chồng. Chị Yến cho hay mẹ chồng thực sự rất tâm lý, khi cô bỡ ngỡ bước về nhà chồng thì bà Hạnh đã thông cảm cho con dâu, còn nói với cô rằng: "Nếu có gì thắc mắc hay tâm sự thì cứ nói với mẹ."
Thế nhưng, mới chỉ làm dâu 3 tháng mà mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã nảy sinh, dù cho bà Hạnh rất cởi mở với con dâu. Bà hoàn toàn không hài lòng với Yến về việc chị thường xuyên dậy muộn, thậm chí nhiều hôm 9h sáng bà phải dậy nấu cơm rồi mời 2 vợ chồng con trai mình xuống ăn cùng.
Bà Thanh phàn nàn con dâu thường xuyên dậy muộn
Trước sự phàn nàn của mẹ chồng, chị Yến thừa nhận mình hay dậy muộn do tính chất công việc của chồng phải thức khuya. Bởi thế, chị đã không thể giúp được mẹ chồng chuyện bếp núc buổi sáng.
Yến chia sẻ công việc buộc chồng phải thức khuya, nên chị cũng không ngủ sớm được.
Trong phần cuối chương trình, khán giả được xem đoạn clip con trai của bà Hạnh là anh Bình chia sẻ ý kiến về mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Anh cho biết, mẹ anh là người cẩn thận, ưa sạch sẽ và ngăn nắp nhưng khá bảo thủ. Còn Yến, vợ anh cũng hay đi đi về về nhà mẹ đẻ mà không xin phép mẹ chồng nên mối quan hệ giữa bà Hạnh và chị Yến càng thêm xa cách.
Kết thúc chương trình, hai mẹ con bà Hạnh và chị Yến đã thẳng thắn nói ra những khúc mắc bấy lâu để cùng giải quyết. Bà Hạnh mong con dâu coi mình như mẹ đẻ và thoải mái chia sẻ nỗi niềm với bà, còn Yến mong hai vợ chồng sớm có "tin vui" để bố mẹ đôi bên có cháu bồng cháu bế.
Luyên
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước