Hiếm lạ: Hai chị em lấy hai anh em, mẹ chồng hớn hở vui mừng
Chị gái lấy anh trai, em gái lại phải lòng em trai. Mối quan hệ "thân càng thân hơn" được mẹ chồng vui vẻ đón nhận nhưng con dâu lại phản ứng dữ dội.
Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 207 tiếp tục là câu chuyện hiếm có giữa mẹ chồng Nguyễn Thị Ngọc Lan (62 tuổi) và con dâu Đoàn Thị Hằng (35 tuổi). Hai mẹ con đang sinh sống tại Thủ Đức (TP.HCM). Chị Hằng đã làm dâu được 6 năm.
Mẹ chồng thử thách con dâu bằng món "không ăn bao giờ"
Ngày đầu con trai dẫn về ra mắt, bà Hằng đã thử thách con dâu bằng món ăn khó "ếch xào chuối đậu". Chị Hằng dù lo lắng thót tim nhưng cũng đi hỏi han, tra cứu trên mạng để hoàn thành món ăn. "Ăn cũng được", bà Lan cho biết. Tuy nhiên, đó là lần duy nhất chị nấu món ăn đó cho mẹ chồng vì đó là món "thuần Bắc", nhà chồng hiếm khi ăn.
Về làm dâu, do chị Hằng là người Bắc nên nấu ăn không hợp, nêm nếm mặn, ít cho đường. Nhưng dưới sự hướng dẫn của mẹ chồng, chị Hằng cũng dẫn dần làm quen.
Còn chị Hằng cho biết: "Các anh các chị trong nhà nói em hợp mẹ nhất là tính nấu ăn hay quên trên bếp, bỏ đó đi đâu đấy, kho cá, kho thịt thường cháy khét mù".
Điều mà bà Lan hài lòng về con dâu đó là tính tiết kiệm. Tuy nhiên, bà chưa hài lòng con dâu mải làm kinh tế mà chưa chăm sóc cho con. Thấy cháu gày, bà rất sốt ruột nhưng vợ chồng con lại bảo: "Đã đi thăm khám bác sĩ, cân nặng chiều cao bình thường. Con còn trách mình nhồi quá nên bây giờ mập ú".
"Bố mẹ em ở ngoài Bắc nên trong này, ngoài chồng ra đều dựa vào mẹ chồng. Khi em đi sinh, mẹ chăm em rất kỹ. Ở bệnh viện, mẹ là người xoa chân, xoa tay, đút cho ăn. Ngày nào cũng bê cho em một tô nước ép nghệ to tướng để em uống cho đẹp da. Con ốm cũng nhờ mẹ. Em biết ơn mẹ lắm", chị Hằng cho biết.
Hiếm: Hai chị em chung "mẹ chồng"
Có một câu chuyện vui khiến MC Quyền Linh ngạc nhiên là việc em gái của chị Hằng lại lấy em trai chồng chị Hằng. Hiện hai chị em đang sống cùng một mái nhà với bố mẹ chồng. Chị Hằng sinh được 2 cô con gái còn em gái lại sinh được 2 cậu con trai.
"Em gái Hằng học sư phạm ra trường thì vào ở với chị để kiếm việc. Còn con trai cô cũng vừa ra trường liền đến đến chỗ anh (chồng chị Hằng - PV) làm việc. Hai đứa thường xuyên gặp nhau rồi yêu nhau. Con cô về nói chuyện là quen em chị Hằng thì cô thấy cũng được. Gia đình hai bên đã quen biết, hiểu tận gốc gác. Nên cô cũng ủng hộ", bà Hằng chia sẻ.
Tuy nhiên, khi nghe em gái chia sẻ yêu em chồng, chị Hằng phản đối kịch liệt. Chị đã nói chuyện với chồng ngăn cản em chồng, còn mình sẽ ngăn cản em gái. Cuối cùng, mẹ chồng lại là người tháo gỡ tâm lý để chị Hằng chấp nhận em gái trở thành em dâu mình.
"Tại em thấy hai chị em lấy hai anh em thì quá kỳ cục. Em cũng sợ mẹ chồng sẽ phản đối, mình đứng giữa sẽ khó xử. Hóa ra mẹ chồng em lại nghĩ thoáng hơn cả em", chị Hằng cho biết.
"Tôi bây giờ có 5 đứa con dâu, 11 đứa cháu, giờ lại có hai cô con dâu là hai chị em sống cùng mình, rất yêu thương, đoàn kết nhau nên mình càng hớn hở, vui tươi. Hàng xóm cứ thấy mình cười suốt nên bảo chắc bà phải thoải mái lắm", bà Hằng cười.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
8 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
13 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước