'Mẹ chồng nàng dâu': Mẹ chồng thương con dâu tự ti vì gia đình không môn đăng hộ đối
Do mặc cảm gia đình không môn đăng hộ đối, nên con dâu thưởng tủi thân và tự ti khi ở nhà chồng. Tuy nhiên, mẹ chồng lại càng thương cô hơn.
Chương trình Mẹ chồng nàng dâu phát sóng tuần vừa qua là câu chuyện cảm động giữa mẹ chồng thương con dâu như con ruột. Nhân vật chính là bà Huỳnh Thị Lộc (56 tuổi, nội trợ) và con dâu là Nguyễn Thị Cẩm Nhung (29 tuổi, chuyên viên nhân sự). Cả hai cùng sống tại TP HCM.
Câu chuyện cảm động của hai mẹ con bà Lộc trên sóng truyền hình
Tại chương trình, Bà Lộc chia sẻ lần đầu gặp Nhung bà đã thấy có thiện cảm với cô bởi Nhung khá dễ thương, nhanh nhẹn. Tuy nhiên khi đó bà vẫn chưa thuận tình để con trai cưới vợ vì Nhung còn quá trẻ.
Trong khi đó, ấn tượng đầu tiên của Nhung với mẹ chồng tương lai lại tốt lắm. Cô khá e dè trước tướng mạo có phần dữ dằn của bà.
Bà Lộc thấy Nhung là người nhanh nhẹn.
Còn Nhung lại nghĩ mẹ chồng tương lai khó tính.
Trước khi về làm dâu, Nhung và con trai bà Lộc đã yêu nhau 7 năm. Chia sẻ về tình yêu lâu năm của mình, Nhung cho hay bản thân cô mặc cảm với hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối với bên nhà người yêu.
"Thật ra em bị tâm lý hai gia đình không có môn đăng hộ đối lắm nên thật ra là 7 năm quen nhau, ba mẹ cũng không biết nhà em ở đâu. Vì em rất là ngại chuyện để ba mẹ biết. Nhiều khi là không biết còn có lối nghĩ ngày xưa về việc môn đăng hộ đối hay không? Rồi tình cảm ba mẹ đối xử với em thương yêu em không biết là có con như trước nữa không?", Nhung tâm sự.
Nhung cho biết gia đình không môn đăng hộ đối khiến cô thấy ngại ngùng với nhà chồng
Ngày con yêu nhau, vì một lần giận dỗi mà Nhung chủ động chia tay người yêu. Con trai bà Lộc đã phải đưa mẹ tới nhà Nhung để tìm được cách làm lành với cô.
Khi biết được hoàn cảnh gia đình Nhung, bà Lộc không những không ghét cô mà lại thương cô hơn, còn ôm chầm lấy cô mà khóc.
Bà nói: "Hồi đó mẹ chưa biết nhà cửa của con, mẹ chưa có biết gia cảnh của con ra sao, nhưng bây giờ mẹ biết rồi, mẹ thương con nhiều hơn nữa. Con đừng có ngại. Hồi đó mẹ chưa có biết thì mẹ thương con ít, giờ mẹ biết gia cảnh của con rồi mẹ sẽ thương con nhiều hơn".
Khi biết hoàn cảnh gia đình của Nhung, bà Lộc còn thương cô hơn trước.
Chính tình cảm mà bà Lộc giành cho Nhung nhiều như vậy, nên cô đã quyết định làm hòa với người yêu và "theo chàng về dinh".
6 tháng đầu sống chung với mẹ chồng, mâu thuẫn hai mẹ con là không thể tránh khỏi, nhưng tình cảm của bà Lộc dành cho Nhung không thay đổi. Bà coi cô như con đẻ, có điều gì chưa hài lòng bà đều góp ý thẳng thắn với cô. Không khí gia đình hiếm khi căng thẳng.
Luyên
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước