Mẹ đơn thân 3 con lớn hơn 24 tuổi vẫn khiến Tổng thống một nước yêu suốt 20 năm, U70 sống như bà hoàng
Gần 20 năm trải qua nhiều sóng gió chênh lệch tuổi tác, cuối cùng bà Trogneux và Tổng thống Pháp Macron cũng về chung 1 nhà.
Khó ai có thể ngờ cuộc sống đổi vận khiến một bà mẹ đơn thân một đời chồng và đang nuôi 3 đứa con bỗng chốc trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp khi chính thức kết hôn với người chồng chính là học trò cũ của mình gần 20 năm về trước.
Tổng thống Macron và phu nhân hơn 24 tuổi vẫn mặn nồng sau 10 năm chung sống, cả hai từng có con riêng trước khi đến với nhau.
Phu nhân Trogneux từng thừa nhận chuyện yêu đương của bà làm ảnh hưởng tới các con. Hiện bà đã có con và cháu đuề huề ở tuổi U70.
Đó chính là đệ nhất phu nhân Pháp - bà Brigitte Marie-Claude Trogneux (sinh năm 1953). Bà Trogneux lần đầu tiên gặp Tổng thống đương thời nước Pháp - ông Emmanuel Macron (sinh năm 1977) là khi bà là một giáo viên đã có chồng và 3 người con, còn ông Emmanuel Macron là học sinh mới 16 tuổi.
Mê mệt vẻ đẹp cũng như tính cách của cô giáo, ngài Emmanuel Macron tìm cách làm quen, gặp gỡ, thậm chí ngày ngày đến nhà tán tỉnh bà khiến bố mẹ hai bên gia đình và chồng của bà Trogneux đã vô cùng sốc khi biết được mối tình ngang trái này.
Có lẽ vì quá sốc nên thời điểm đó, chồng bà Trogneux đã sẵn có những bất đồng trong hôn nhân nên quyết định bỏ đi để lại tất cả tài sản và con cái cho bà Trogneux nuôi giữ. Còn ngài Emmanuel Macron lúc bấy giờ liên tục bị cha mẹ cấm cản chuyện yêu đương, thậm chí cha của Tổng thống Macron suốt ngày điện thoại đến hiệu trưởng để nhờ can thiệp, còn người mẹ thì nhiều lần đến gặp mặt trực tiếp bà Trogneux để xin buông tha cho con mình.
Cuối cùng họ chuyển trường lên Paris để con trai mình có thể rời xa một người phụ nữ đã làm mẹ của 3 con.
Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của bà mẹ đơn thân khiến chàng trai 16 tuổi si mê.
Tổng thống Macron lúc trẻ.
Khi ấy, chính câu nói "Chúng ta sẽ gặp lại và... anh sẽ cưới em!" của cậu học trò Macron đã khiến bà Trogneux động lòng và nhận lời giữ liên lạc. Những năm đầu yêu đương, bà mẹ 3 con thừa nhận đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời bà bởi tất cả mọi thứ đều chống lại tình yêu của bà và người chồng kém 24 tuổi.
Thậm chí chính các con của bà cũng đã bị tổn thương bởi mối quan hệ của mẹ. "Dĩ nhiên tôi đã làm tổn thương (các con mình), giống như mọi bậc cha mẹ ly hôn đã làm tổn thương con cái họ", bà Brigitte nói. "Nhưng tới một thời điểm, tôi hiểu rằng Emmanuel là cuộc sống của mình, và các con tôi cũng đã hiểu".
1 năm sau chính thức ly hôn với người chồng đầu tiên, bà Trogneux kết hôn với ngài Macron năm 2007 và cuộc đời của bà mẹ đơn thân cũng như người chồng kém 24 tuổi bắt đầu bước sang một trang lịch sự hoàn toàn mới. Bởi việc yêu đương và bị bàn tán này dường như chẳng ảnh hưởng đến Tổng thống Macron trong sự nghiệp, tất cả đều thăng hoa bất ngờ.
Tổng thống Macron liên tục đảm nhiệm các vị trí cao trong hệ thống chính trị nước pháp và năm 2017, ngài Emmanuel Macron chính thức đắc cử Tổng thống Pháp và đến năm 2022 ông lại tái đắc cử một lần nữa.
Đối với Tổng thống Pháp, vai trò của người vợ hơn 24 tuổi vô cùng quan trọng trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông. "Nếu tôi được chọn, không, xin lỗi. Khi chúng tôi được chọn, cô ấy sẽ ở đây, với một vai trò và một vị trí đặc biệt", Bloomberg dẫn lời ông Macron nói hôm 8/3/2017.
"Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Bà xã giúp tôi được là chính mình".
Được biết năm 2015, bà Trogneux nghỉ dạy để có nhiều thời gian bên chồng, khi ấy đang là bộ trưởng Kinh tế của Pháp. Trong một bộ phim tài liệu do France3 TV thực hiện, bà Trogneux được mô tả như huấn luyện viên của ông Macron. Trong một phân cảnh, bà hướng dẫn chồng thực hành bài phát biểu, nhắc ông lên giọng lúc nói.
Theo CNN, ba người con của bà Trogneux được cho là có mối quan hệ tốt với cha dượng và ủng hộ ông bằng việc mặc áo có in tên đảng En Marche!.
Ba người con của bà Trogneux gồm Sebastien, Laurence và Tiphaine Auziere. Con lớn Sebastien thậm chí còn nhiều hơn bố dượng - ngài Macron 2 tuổi. Con gái thứ hai, Laurence, bằng tuổi và học cùng lớp với cha dượng Macron.
Tiphaine bắt đầu xuất hiện trong các sự kiện vào tháng 11/2016 khi cô tổ chức một cuộc họp cho đảng En Marche!. Kể từ sau đó, Tiphaine trở thành một phần quan trọng của chiến dịch. Tại sự kiện đầu tiên, cô gọi cha dượng là người có "tính cách đặc biệt" và "một người đàn ông thông minh".
Tổng thống Pháp đã từng gửi lời cảm ơn đến các con riêng của vợ trong đám cưới: "Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận chúng tôi, đã yêu quý những gì chúng tôi đang làm. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn các con của Brigitte bởi vì việc thừa nhận đối với họ là quá khó khăn nhưng họ đã làm cho tôi. Nhờ có họ, tôi có thêm nhiều hơn sức mạnh để đấu tranh cho hạnh phúc của tôi và vợ."
Con gái lớn của bà Trogneux.
Cô và cha dượng học chung lớp.
Con gái bà Trogneux công khai ủng hộ bố dượng bầu cử Tổng thống.
Bản thân bà Trogneux và Tổng thống Macron đều có con riêng, chính vì thế vợ chồng quyết định không có con chung.
"Chúng tôi chọn không có con. Với tôi, đây không phải lựa chọn ích kỷ. Do sự khác biệt về tuổi tác nên tôi đã đưa ra quyết định này từ khi còn rất trẻ. Tôi không cần con ruột và cháu ruột nữa", BMFTV dẫn lời ông Macron nói.
Người ta nói cuộc sống của bà Trogneux hiện đã U70 nhưng là cuộc sống mà mọi phụ nữ mơ ước kể từ khi bà đến với Tổng thống Macron. Phong cách thời trang của Brigitte từ lâu đã gắn với giới chuyên dùng đồ xa xỉ. Bà là khách hàng quen thuộc của LVMH - tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu nước Pháp.
Sau những năm tháng khốn khó, bà mẹ đơn thân giờ có cuộc sống mà mọi người ao ước.
Theo Người Đưa Tin
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
53 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước