Mẹ đơn thân tìm được chồng Mỹ qua mạng, chưa kịp gặp đã mất trắng 2 tỷ
Người phụ nữ U50 thường gọi người đàn ông quen qua mạng là “chồng” dù hai người chưa từng gặp mặt chính thức ngoài đời.
Vào ngày 11/12, trang Asia One đưa tin, một bà mẹ đơn thân được biết đến với cái tên là Lee (50 tuổi), đến từ Malaysia đã xuất hiện tại một cuộc họp báo vào ngày 10/12 để chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình.
Theo đó, người phụ nữ đã kết bạn qua mạng xã hội Facebook với người đàn ông tên Kenneth Cheung, đang sống ở Mỹ vào tháng 10 năm ngoái.
Kể từ đó đến nay họ chưa từng gặp nhau ngoài đời thực nhưng bà Lee đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với người đàn ông này.
Trong cuộc họp báo, bà mẹ đơn thân gọi Cheung là "chồng" dù cả hai chưa từng đăng ký kết hôn.
Lee cho hay tháng 10 năm ngoái, cô làm quen với một người đàn ông người Mỹ trên mạng xã hội.
"Một ngày nọ, chồng tôi nói rằng anh ấy bị Cục Hải quan Malaysia bắt giữ sau khi cố gắng mang những món quà trị giá 800 triệu Ringgit nhập cảnh mà chưa đóng thuế đầy đủ”, Lee kể lại.
Những món quà tặng được người bạn trai hứa hẹn dành tặng Lee bao gồm hai điện thoại cùng nhiều trang sức và nội y đắt tiền.
Để cứu nguy, người phụ nữ đã chuyển tổng cộng 380.000 Ringgit cho bạn trai với hy vọng lực lượng hải quan sẽ thả người đàn ông. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Lee thực hiện tất cả 11 khoản thanh toán cho nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Sau nhiều lần cứu bạn trai bất thành, Lee làm đơn báo cáo cảnh sát vì tin rằng lực lượng hải quan có dấu hiệu lừa đảo cô. “Cô ấy là nạn nhân của lừa đảo khi hẹn hò online và chúng tôi đã bảo Lee dừng mọi hoạt động gửi tiền”, Andrew Chen, người đại diện Sở Cảnh sát, phát biểu về vụ việc.
Mặc dù đã được cảnh sát cảnh báo, người phụ nữ 50 tuổi vẫn phớt lờ và không chịu tin mình bị lừa đảo và hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ "chồng" của cô. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc.
"Tôi rất buồn khi chị tôi đã mất trắng số tiền quá lớn. Giờ chị ấy không còn một xu. Tôi sẽ không để chị ấy vấp phải sai lầm và mắc lừa thêm một lần nào nữa", em gái của Lee cho biết.
Theo thoidaiplus
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
42 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước