Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: 'Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về'

Nhìn thấy con trai ở tòa, bà Nguyễn Thị Khánh lao vào ôm con trai nhưng ngay sau đó bà bị lực lượng an ninh kéo ra ngoài.

Hôm nay 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đưa Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá Bảnh) và 5 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyêt phạt Ngô Bá Khá 4 năm về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng về tội tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù, truy thu 4,4 tỷ đồng và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

 

Bà mẹ lách đám đông để đến ôm con trai

Từ sáng sớm, rất đông bạn bè, người thân của Khá Bảnh đã tới trụ sở tòa án để được nhìn thấy Khá Bảnh. 

Trong dòng người đông nghịt đến tham dự phiên xét xử Khá Bảnh và đồng phạm sáng nay có một người phụ nữ bé nhỏ, khuôn mặt hiện lên sự khắc khổ, lo lắng. Đó là bà Nguyễn Thị Khánh - mẹ Ngô Bá Khá.

Ngay từ sáng sớm, bà đã có mặt ở sân tòa án để đợi con trai xuất hiện. Ngay khi Khá Bảnh được đưa đến, bà Khánh cố lách đám đông để được chạm vào con trai. Tuy nhiên, lúc này Khánh "Bảnh" còn đang bận... vẫy tay chào các anh em xã hội. Chỉ có rất ít thời gian dành cho mẹ.

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-1

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-2

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-3
Mẹ Khá Bảnh nhào đến bên con ở sân tòa án

Khá Bảnh dặn mẹ ăn béo lên, chờ con cải tạo tốt trở về

Đến khi vào trong phiên tòa xét xử, Khá Bảnh nhiều lần nhìn ra chỗ bà Khánh đang ngồi. 

Trong giờ giải lao chờ HĐXX nghị án, Khá Bảnh nói lời cuối, "Sau khi bị cáo bị tạm giam tại trại tạm giam Bắc Ninh, bị cáo nhận thấy hành vi là sai trái. Bị cáo mong toà xử nhẹ, để về với gia đình, để làm công dân tốt". Khá cũng dặn mẹ chăm ăn để béo tốt, "chờ con cải tạo tốt trở về". 

Trước khí nghe tòa tuyên án mức phạt 10 nămn 6 tháng tù về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", bà Khánh rời toà trước. Bà ra ngoài đứng nhìn con trai bị dẫn ra xe thùng, áp giải về trại giam.

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-4

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-5
Mẹ Khá Bảnh ngồi nghe xét xử con trai tại tòa

Vẫn xây cho xong cái nhà, chờ nó ra tù

Sau khi phiên tòa xét xử con trai kết thúc, trả lời trên báo Trí Thức Trẻ, bà Khánh nói: "Trước khi nó (Khá Bảnh)  tham gia lô đề, nhiều đơn vị đến thuê đóng quảng cáo qua Youtube. Mấy tháng trước khi bị bắt, nó cũng kiếm được tiền từ đấy, rồi cả tiền làm mộc, nên quyết định xây nhà cho mẹ. Nhưng nhà đang xây dở thì nó bị bắt".

Ngày Khá Bảnh bị bắt, bà Khánh dừng xây nhà, tập trung lo cho con trai tù tội, bị bắt tạm giam từ tháng 4. Nghe tòa tuyên Khá hơn 10 năm tù, bà nghĩ lại, "thế thì vẫn xây cho xong cái nhà, chờ nó ra tù, về còn có chỗ mà ở. Nó còn phải lấy vợ tiếp".

Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-6Mẹ Khá Bảnh nhào đến ôm con ở tòa: Mẹ chăm ăn béo lên, chờ con cải tạo trở về-7
Bà Khánh đứng từ xa nhìn theo con trai bị đưa đi

Người mẹ cho hay mức án trên đối với con trai mình là "hơi nặng", vì theo bà "trong xóm có một số thanh niên đánh lô đề có tiền nên Khá mới đi theo, trước đó bản chất nó không dính đến lô đề bao giờ". 

Hiện bà Khánh và gia đình chưa nghĩ tới việc kháng cáo. Bà cũng cho biết, sẽ thường xuyên chăm nom, gửi đồ tiếp tế cho Khá Bảnh trong thời gian ở tù. Ngoài ra, "anh em xã hội" cũng hay gọi điện hỏi thăm, qua nhà chăm sóc bà. 

Được biết, từ khi chồng mất, Khá là trụ cột nuôi mẹ và bà cố. Ngô Bá Khá là con út, trên còn 3 người chị đã lập gia đình. Khá học đến lớp 7 thì bỏ học đi làm mộc quanh nhà kiếm sống. Khá cho biết với nghề thợ mộc, ngày kiếm được 500-700 ngàn chi tiêu.

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Khá Bảnh đánh bạc

Tin tức mới nhất