
16h ngày 2/4, tro cốt của nhà quay phim Quốc Hương được gia đình đưa từ Australia về đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đưa về nhà của bố mẹ anh tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.

Quốc Hương qua đời sau khi bị tai nạn máy bay siêu nhẹ ở Australia hôm 13/3, khi đang quay chương trình truyền hình 'Cuộc đua kỳ thú 2016'. Phải đến 3 tuần sau tai nạn gia đình mới sắp xếp được để đưa anh về với quê hương.

Chiều nay, toàn bộ người thân trong gia đình Quốc Hương ra sân bay đón anh về. Rất đông bạn bè, hàng xóm đợi anh ở nhà.

Em trai út của Quốc Hương đi đầu, ôm tro cốt của anh. Bố mẹ anh đi phía sau khóc nức nở.

Không gì diễn tả hết nỗi đau của bố mẹ nhà quay phim 44 tuổi. Bố anh còn giữ được bình tĩnh, nhưng mẹ anh thì không còn kiềm chế được cảm xúc.

Một tay bà bám lấy chồng, một tay được người thân đỡ để dìu đi.

Những người có mặt tại đám tang xót xa khi mẹ Quốc Hương liên tục ngất xỉu vì quá đau đớn.

Bà gào khóc vì không còn cơ hội gặp lại con trai.

Bố Quốc Hương sang tận Austrlia làm tang lễ và đưa tro cốt anh về. Quá đau buồn vì cái chết của con trai, ông viết bài thớ 'Theo cha về nhé': 'Bố thương Hương lắm Hương ơi. Nỡ nào con nỡ vội rời mẹ cha. Bố mẹ nhà cửa nguy nga. Sao con không ở đi xa một mình. Nay con trả hết nghĩa tình. Bạn bè, đồng nghiệp tôn vinh con nhiều. Bố ôm hài cốt con thiêu. Mang về đất Mẹ, muôn điều đau thương. Theo cha về nhé Quốc Hương...'.

Con trai Quốc Hương sống ở Austrlia cùng anh. Bé mới được anh đưa sang đất nước chuột túi chưa đầy hai năm để sống cùng anh và vợ kế. Khi anh mất, gia đình không dám cho bé biết, đến tận 4 ngày sau mới dám nói ra sự thật. Bé chỉ nói: 'Con không giận hay buồn ba đâu, miễn ba được quay phim là con vui rồi...'.

Người thân cho biết, Quốc Hương định sau khi ổn định cuộc sống tại Australia thì sẽ trở về Việt Nam. Tuy nhiên, mong muốn của anh đã không thể trở thành hiện thực.

Chiều nay, sau khi đưa tro cốt anh về nhà khoảng một tiếng để người thân và bạn bè đến viếng, anh được đưa đến chùa Di Lạc để an nghỉ.
Theo Ngôi Sao