Mẹ ruột không ủng hộ con gái ly hôn vì cho rằng đó là tai tiếng, xấu hổ
"Kết hôn giống như đi xuống địa ngục. Tôi không thể tin rằng vẫn có hơn 10 triệu người kết hôn trong một năm" - một người bình luận.
Ngày càng nhiều phụ nữ ở Trung Quốc chia sẻ về trải nghiệm ly hôn của họ nhằm thay đổi định kiến và hướng đến điều tích cực.
Cally Fan, mẹ đơn thân người Trung Quốc, chưa bao giờ tưởng tượng việc đăng tải thông tin ly hôn trên mạng xã hội sẽ thay đổi cuộc đời cô theo hướng tích cực.
"Tôi chỉ muốn có nơi để giãi bày những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong suốt quá trình ly hôn", cô nói với ABC News.
Bị chồng cũ phản bội, người phụ nữ 35 tuổi chia sẻ tất cả trải nghiệm của mình, từ tìm luật sư, nói chuyện với con cái đến thuyết phục cha mẹ có tư tưởng bảo thủ.
Quyết định ly hôn của Fan không được ủng hộ. Mẹ của cô nói rằng ly hôn là điều tai tiếng, đầy xấu hổ, thậm chí là nỗi ô nhục nếu bị người ngoài phát hiện. Nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi và sớm được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân 10 năm.
Ảnh minh hoạ: shutterstock
Fan hiện có hơn 15.000 người theo dõi và xây dựng dịch vụ tư vấn hôn nhân dựa trên sự nổi tiếng của mình. Cô khuyến khích phụ nữ Trung Quốc nên cân nhắc chuyện hôn nhân một cách hợp lý, thay vì cổ vũ họ ly hôn.
Kể từ khi đủ điều kiện làm cố vấn và mở doanh nghiệp riêng vào năm 2022, Fan đã cung cấp dịch vụ cho hơn 700 người có nhu cầu.
"Mục đích ban đầu của tôi là giúp đỡ phụ nữ từ trải nghiệm ly hôn của chính mình. Tôi muốn họ cảm thấy không đơn độc, được thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn đang trải qua", cô nói.
Nhiều người Trung Quốc không kết hôn vì sợ khó ly hôn
Tại Trung Quốc, người muốn ly hôn phải đợi 30 ngày sau khi nộp đơn và lâu hơn nếu đối tác từ chối ly hôn, theo điều luật của Trung Quốc áp dụng vào tháng 1 năm 2021 với mục đích cải thiện sự ổn định xã hội.
Biện pháp gây tranh cãi này đã khiến tỷ lệ ly hôn giảm mạnh nhưng các nhà phê bình cho rằng nó gây bất lợi cho phụ nữ, đặc biệt là những người không có nguồn thu nhập độc lập.
Nhiều người yêu cầu ly hôn không được chấp thuận ngay cả khi họ bị lừa dối hoặc bạo lực gia đình.
"Kết hôn giống như đi xuống địa ngục. Tôi không thể tin rằng vẫn có hơn 10 triệu người kết hôn trong một năm" - một người dùng Weibo bình luận.
Ảnh minh hoạ: shutterstock
Thực tế tại Trung Quốc, phụ nữ đang có xu thế là phía chủ động muốn ly hôn. Theo Tòa án Tối cao Nhân dân Trung Quốc, khoảng 74% trường hợp đệ đơn ly dị trong năm 2016 và 2017 là từ phía nữ giới.
Việc tiếp cận tốt hơn với giáo dục và công việc trong những thập niên gần đây đã nâng cao độc lập tài chính và địa vị xã hội của phụ nữ tại Trung Quốc. Họ chịu ít ảnh hưởng hơn từ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Tuy nhiên, áp lực xã hội vẫn tồn tại. Gia đình và bạn bè thường không ủng hộ phụ nữ ly dị và các tòa án Trung Quốc thường có xu hướng ra phán quyết phản đối để duy trì ổn định xã hội.
Ly dị thường kéo theo định kiến xã hội với nhiều phụ nữ như "thiếu đạo đức", "lăng nhăng" hay "không biết cách giữ hạnh phúc gia đình". Đôi khi ngay cả bằng chứng về bạo lực gia đình cũng không đảm bảo sẽ có phán quyết được ly dị.
Nhưng ngày càng nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để thách thức thái độ kỳ thị và nỗ lực thay đổi định kiến. Họ thường xuyên đăng tải cuộc sống hạnh phúc hậu ly hôn, thậm chí còn ví đơn ly hôn là "giấy chứng nhận hạnh phúc".
Liu Qunyu (48 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông) bắt đầu chia sẻ trải nghiệm ly hôn của mình trên mạng vào tháng 2/2023.
"Bây giờ phụ nữ ở Trung Quốc đang thức tỉnh và tôi là một trong số đó. Tôi hy vọng các bài đăng của mình có thể cung cấp sức mạnh cho những người đang bị giằng xé ở giữa cuộc ly hôn".
Các cuộc thảo luận trực tuyến về cách đấu tranh giành quyền nuôi con, thu thập bằng chứng chồng ngoại tình hay cách chữa lành tổn thương cũng được chia sẻ.
Theo Gia đình & Xã hội
-
42 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước