Cô gái nhận ra mình yêu nhầm người nhờ bữa cơm bạn trai mời
Nếu không thể trọn vẹn cũng nên để phần thức ăn sao tươm tất chứ ai đời lại toàn là cơm thừa canh cặn thế này.
Giữa nhịp sống hối hả, chuyện bữa cơm phần nhau khi vắng mặt người này người kia vốn không còn xa lạ. Thế mà không ít chuyện "xô bát lệch đũa", cãi vã to nhỏ trong gia đình hay thậm chí người yêu cũng chỉ từ mâm cơm mà ra.
Mới đây, một cô gái trẻ chia sẻ trên hội bỉm sữa hình ảnh mâm cơm được bạn trai để phần khiến nhiều người bức xúc. "Các chị cho em hỏi đàn ông như thế này là vô tâm hay chẳng xem mình ra gì ạ?
Bọn em mới chỉ là người yêu thôi đấy ạ. Thế mà gọi em sang ăn cơm rồi đi nhậu mất, bảo còn thức ăn anh nấu phần em đấy!".
Mâm cơm bạn trai chụp ảnh gửi cô gái bảo để phần.
Theo đó, mâm cơm có độc một món thịt gà luộc. Dù vậy, đĩa thịt gà trông khá đầy đặn với mỡ và nạc đều đủ cả. Ấy thế mà hóa ra phần thức ăn này không phải để dành cho người yêu đâu ạ.
Phần dành cho cô thực chất chỉ là phao câu, cổ và cánh "đầu thừa đuôi thẹo" còn trơ lại trên mâm trên đĩa kia thôi.
"Ảnh người yêu gửi và thực tế khi mở mâm. Em nghĩ đây thức ăn cho mèo cho đỡ phải suy nghĩ", nữ chính ấm ức.
Hóa ra đây mới là thứ để phẩn cho bạn gái.
Chỉ vậy thôi đủ để khiến dân tình bức xúc, không hài lòng trước sự vô ý của anh chàng người yêu. Mâm cơm phải vốn dĩ đầy đủ bát đũa, món mặn - nhạt, nước chấm.
Ấy thế nhưng nếu không thể trọn vẹn cũng nên để phần thức ăn sao tươm tất chứ ai đời lại toàn là "cơm thừa canh cặn" thế này.
"Thôi thôi bỏ luôn đi, yêu gì kiểu người ich kỉ vậy rồi lấy về khổ lắm bạn ơi. Chồng mình đi nhậu còn mua đồ ở quán nhậu cho mình. Ở nhà có gì ngon toàn gắp cho mình trước, vậy mà trong cuộc sống còn đầy vấn đề xảy ra chứ nói gì người như này", thành viên H.T phát biểu.
Bạn B.P.A đồng tình: "Vẫn còn thể loại này cơ à? Đàn ông hơn nhau ở cách cư xử. Mới yêu đã vậy, cưới về còn thế nào nữa".
"Yêu thương cái xương chả còn. Loại này lấy về chỉ nhục thôi, rồi nó ăn hết của vợ của con", thành viên H.C.L chia sẻ.
Bên cạnh đó, có không ít người tỏ ra không đồng tình với khổ chủ.
Tài khoản T.T viết: "Bạn trai không tốt nhưng bạn cũng hẹp hòi. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nếu người ta vô ý, bạn có thể góp ý thay vì bêu rêu người yêu thế này".
"Nếu chỉ là người yêu, bạn có thể góp ý xem thái độ anh ta thế nào rồi quyết định tiếp. Yêu chính là quá trình tìm hiểu và hoàn thiện. Chồng mình hồi trước cũng có tật vậy sau mình góp ý nên thay đổi đấy", một người khác bình luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
12 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
24 phút trước
-
24 phút trước
-
24 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước