Mỗi tháng đưa vợ 3 triệu để chi tiêu và chăm con nhỏ, anh chồng ca thán: 'Lấy vợ đẹp khổ thật, muốn bỏ cho đỡ rách việc'
Đa số mọi người đọc xong cũng cảm thấy ngao ngán bởi ông chồng vừa gia trưởng, lại vừa ki bo, kẹt xỉ khi cho vợ mỗi tháng chỉ 3 triệu để chăm con.
Chuyện chi tiêu trong gia đình mỗi nhà mỗi khác bởi vì có nhà kiếm được nhiều, được ít và cũng có nhà tiết kiệm, nhà không. Tuy nhiên với các ông chồng, bà vợ thì vấn đề này sẽ luôn là đề tài được đem ra bàn tán ở bất cứ đâu. Và câu hỏi "1 tháng chồng cho vợ được bao tiền?" luôn là vấn đề đau đầu được đặt ra.
Với chị em phụ nữ tự chủ về tài chính thì chồng cho bao nhiêu cũng không quan trọng nhưng với một số bà vợ phải ở nhà phụ thuộc vào chồng thì đúng là nhiều khi có ít tiếng nói, thậm chí, tiêu gì, làm gì cũng bị chồng soi mói, để ý.
Mới đây, chia sẻ của một anh chồng có tên N.H đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh than thở: "Lấy vợ đẹp khổ thật các ông ạ. Về nhà cứ nằm ườn ra đấy không chịu đi làm. Mỗi tháng bố đã đưa cho những 3 triệu chi tiêu ăn uống thế mà còn than thở với bạn bè, rồi mè nheo tiền mua sắm gì không biết. Đẹp ra đường mà khoe cho trai thèm hay làm gì không biết. Tiếc đứa con thôi chứ đôi khi nghĩ lại muốn bỏ đi cho đỡ rách việc".
Dòng chia sẻ của anh chồng khiến cộng đồng mạng '"ậy sóng'"
Đồng thời, người chồng này còn khuyên nhủ những người đàn ông khác nên bỏ tâm lý ham vợ đẹp trước khi gặp tình huống éo le như vậy.
Theo nhiều ý kiến, nếu để nuôi một đứa trẻ ở thời điểm này thì 3 triệu là con số hơi ít. Tài khoản Văn Đức bình luận: "Nhà mình tiêu cho con tháng 5-6 triệu mới đủ chứ 3 triệu thì đúng là không thể đảm bảo được cho con bạn à".
Còn bạn Nguyễn Linh Chi thì cho biết: "3 triệu mà ông cứ làm như 30 triệu không bằng. Tiền mua sữa, mua bỉm cho con chẳng đủ nữa là cho vợ chi tiêu ăn uống trong nhà. Đôi khi cũng phải mua tí phấn tí son, mua bộ quần áo chứ".
"Có liên quan gì đến chuyện vợ đẹp vậy, thế lấy vợ xấu là vợ không cần ra ngoài đẹp đẽ cho ai. Vợ tiêu 1-2 triệu cũng đủ hả. Đây đâu chỉ là chuyện chi tiêu cho một mình cô ấy, cho cả gia đình và thêm đứa con nữa. Sợ nhất mấy ông chồng kiểu cứ nghĩ mấy triệu đưa cho là to lắm ấy", tài khoản G.T bức xúc.
Việc chi tiêu trong gia đình luôn là một câu hỏi khó cho các cặp vợ chồng. (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, chị em phụ nữ nên ra ngoài kiếm việc làm để vừa lo được cho con vừa không phụ thuộc kinh tế vào chồng.
"Đàn ông chẳng bao giờ cảm thông cho công việc của vợ khi ở nhà chăm con, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp đâu. Các ông chỉ nghĩ mình ở nhà ăn bám, chơi bời, tiêu tiền chứ chẳng làm được cái gì", Vũ Hạnh Nga cho biết.
"Vẫn là nên ra ngoài kiếm việc, lúc đó mình tiêu gì mà tiền của mình. Phụ nữ mà phụ thuộc vào chồng bị khinh ra mặt luôn ý, lúc nào cũng bị coi là ăn bám, muốn mua gì đều phải ngửa tay xin, nên khuyên các chị em con cứng cáp tí thì nên đi kiếm việc", tài khoản G.K bình luận.
Theo Báo đất việt
-
21 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
17 phút trước
-
28 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước