Mừng lên chức bố mẹ, cặp vợ chồng thực hiện loạt tư thế yoga siêu đỉnh
Dù đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 35, chị Thủy Tiên và chồng vẫn cùng nhau lưu giữ kỷ niệm thông qua bộ ảnh với các tư thế yoga điêu luyện.
Cặp vợ chồng Trần Thị Thủy Tiên (27 tuổi) và Nguyễn Trọng Kháng (28 tuổi) sống ở TP.HCM đã cùng nhau lưu giữ kỷ niệm qua bộ ảnh hết sức đặc biệt. Cả hai thực hiện các tư thế yoga điêu luyện, lúc này chị Thủy Tiên đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 35.
Chị Thủy Tiên tâm sự, ban đầu hai vợ chồng muốn đi chụp ảnh bầu ở studio như bao gia đình khác, nhưng dịch bệnh diễn biến căng thẳng nên đành chụp ở nhà. Lúc này, hai vợ chồng nảy sinh ý tưởng chụp ảnh bầu gắn liền với chủ đề yoga - đúng chuyên môn của cả hai.
Khi chia sẻ ý tưởng này với gia đình, mẹ chị Thủy Tiên không đồng ý, lo lắng các động tác yoga có thể ảnh hưởng đến em bé. "Hai vợ chồng mình đã cố gắng thuyết phục, còn làm thử cho mẹ xem. Mẹ thấy khá đơn giản, nhẹ nhàng với bà bầu nên mới đồng ý", chị kể.
Quá trình thực hiện bộ ảnh diễn ra khá nhanh, chỉ trong khoảng 90 phút nhờ thiết bị chụp ảnh tự động. Theo chị Thủy Tiên, các động tác yoga phù hợp với sức lực và giới hạn bản thân nên khi thực hành rất vui vẻ, không hề gặp bất cứ trở ngại nào.
Thông qua bộ ảnh, chị muốn nhắn nhủ đến các mẹ bầu hãy chuẩn bị một sức khỏe thật tốt, duy trì việc tập luyện đều đặn trong suốt quá trình trước và trong thai kỳ. Hãy lắng nghe cơ thể, tập luyện trong giới hạn bản thân để đạt được hiệu quả tốt nhất cho mẹ và bé.
Chị cho hay, nhờ tập luyện yoga từ trước và duy trì trong suốt thời gian mang thai nên đã kết nối với em bé dễ dàng hơn. Chị không hề đau lưng, mất ngủ hay bị phù nề cơ thể. "Mình còn có sức khỏe để tập luyện 1 tiếng mỗi ngày cho đến trước khi sinh em bé 2 ngày đấy", chị nói.
Anh chị hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng cách đây 2 tháng.
Trước đó, chị Thủy Tiên và chồng bén duyên qua bộ môn yoga. Cả hai có chung sở thích, cùng nhau tập luyện. Theo chị, tập yoga giúp tinh thần thoải mái, tính cách ôn hòa, sức khỏe cải thiện và đặc biệt có thể kết nối được tâm trí với cơ thể, kết nối con người với con người.
Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước