Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, cứ nhìn anh ấy khi tan làm
Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng, cứ nhìn những gì anh ấy làm khi trở về nhà sau ngày mệt nhoài vì công việc.
Một người đàn ông không yêu thương vợ con sẽ thường có suy nghĩ chỉ cần kiếm tiền và giao hết chuyện trong nhà cho vợ. Họ không quan tâm vợ một mình gánh nhiều áp lực, xoay sở để nhà cửa sạch sẽ, con cái ngoan hiền. Thứ họ cho vợ nhiều nhất chính là tiền.
Ngược lại, người đàn ông chung thủy, thương yêu vợ con sẽ chia sẻ cùng vợ mọi việc trong cuộc sống. Thứ anh ấy đưa vợ không chỉ có tiền mà còn là một tay giúp sức, cùng vợ xây dựng gia đình.
Chính tư duy sống có trách nhiệm với gia đình thế này mới giữ đàn ông tránh xa khỏi cám dỗ ngoại tình. Từ đó, vợ chồng sống hạnh phúc, ngày càng thấu hiểu, gia đình cũng sung túc, đằm ấm hơn.
Người đàn ông chung thủy thường làm những việc này sau khi tan làm.
Chủ động vào bếp và làm việc nhà
Phụ nữ ngày nay cũng ra ngoài kiếm tiền, họ vừa có căng thẳng nơi công sở, vừa lo toan nghĩ quán xuyến việc nhà. Thậm chí, phụ nữ ở nhà nội trợ cũng không dễ dàng như đàn ông thường nghĩ.
Và việc đàn ông nghĩ nấu nướng, làm việc nhà chỉ là trách nhiệm của phụ nữ sẽ dần khiến họ cảm thấy nặng nề, thay vì vui vẻ tràn đầy yêu thương để cho chồng con những bữa ăn thơm ngon. Dù không nói ra nhưng phụ nữ cần được chia sẻ để thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Một người đàn ông tốt sẽ thấu hiểu nỗi khổ không nói nên lời này của vợ mình. Vì thế khi tan làm, anh ấy sẽ chủ động giúp đỡ vợ, vào bếp nấu ăn hoặc làm việc nhà. Anh ấy muốn ít nhiều chia sẻ cùng vợ, không để vợ cô đơn mệt mỏi.
Chủ động chơi với con, dạy con học
Đàn ông càng yêu thương vợ thì sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con - Ảnh minh họa: Internet
Khi đàn ông chơi với con, không chỉ là dành thời gian để gần gũi với quá trình từng ngày lớn lên của con, mà còn là để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân. Và dạy dỗ con học cũng là một phần trách nhiệm của người chồng trong gia đình.
Đàn ông càng yêu thương vợ sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con. Họ xem đó là một việc đương nhiên mỗi ngày, cũng không hề kêu ca hay đẩy hết trách nhiệm cho vợ.
Thường xuyên tâm sự với vợ
Giao tiếp trong hôn nhân là điều không thể thiếu, mỗi ngày đều phải có để hôn nhân không nhàm chán, thiếu thốn thấu hiểu, sẻ chia.
Trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, yếu tố then chốt khiến vợ chồng xa cách nhau chính là không bày tỏ, trò chuyện để thấu hiểu, theo kịp suy nghĩ của nhau mỗi ngày.
Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba xuất hiện, mà là khi vợ chồng không có gì để nói với nhau. Gắn kết không còn thì mọi kẽ hở đều trở thành khoảng cách vô tận.
Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet
Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ. Vì anh ấy dành quan tâm cho vợ từ những thói quen sinh hoạt, những việc vợ trải qua, những suy nghĩ mong muốn của vợ hằng ngày. Đó không chỉ là vì anh ấy để tâm đến vợ, mà còn để hiểu vợ hơn, từ đó cố gắng giúp vợ thấy thoải mái, vui vẻ hơn.
Khi đã lấy chồng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Muốn biết chồng yêu mình nhiều hay ít thì cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm.
Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà. Gia đình có bao nhiêu hạnh phúc, nụ cười của vợ có bao nhiêu rạng ngờ, đều một phần nằm ở người chồng có tâm.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
2 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
7 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
15 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
50 phút trước