Muốn biết người đàn ông bạn để ý có đáng làm chồng hay không hãy chú ý những điểm này
Nếu bạn đang có ý trung nhân muốn chọn làm chồng nhưng vẫn đang còn đắn đo suy nghĩ, liệu anh ta có phải là người chồng tốt, hãy thử quan sát những biểu hiện này để đánh giá.
Để kết luận người đàn ông ấy có xứng đáng để mình đồng hành suốt chặng đường dài hay không, phụ nữ có thể dựa vào các yếu tố sau đây để phân tích.
Để ý cách anh ta đối xử với gia đình
Đây là điều cực kì quan trọng và là điều kiện bạn cần quan tâm đầu tiên nếu muốn biết anh ta có thực sự phù hợp làm một người chồng, người cha có trách nhiệm hay không. Một người đàn ông có thể cư xử rất lịch thiệp với hàng xóm, với họ hàng, với bạn bè, nhưng với gia đình, anh ta sẽ bộc lộ con người thật.
Nếu anh ta không hề phụ nổi mẹ mình một đồng tiền chợ, nhưng lại dám mua tặng bạn một chai nước hoa đắt tiền – bạn đừng vội mừng! Nếu anh ta đi chơi cùng bạn và sẵn sàng tắt cuộc gọi đến của ba mẹ vì sợ bị làm phiền – bạn đừng vội mừng. Nếu anh ta chiều lòng mọi thứ ở bạn nhưng lại sẵn sàng cộc cằn cãi vã lại ba mẹ - bạn đừng vội mừng!
Phụ nữ, khi yêu thường hay mù quáng, cho rằng những hành động của anh ta chứng minh bạn là người quan trọng nhất. Kì thật, anh ta chỉ đang đua đòi những thứ vỏ bọc bên ngoài để làm hào nhoáng nên mối quan hệ. Còn thứ giá trị cốt lõi – một tình cảm chân thành, một sự gắn kết bền chặt, một tinh thần phân định đúng sai giá trị cuộc sống – anh ta đều không có. Nhưng, đó đều là những thứ nền tảng cho việc xây dựng gia đình.
Phụ nữ khi yêu thường hay khó chịu nếu người đàn ông của mình quá xem trọng gia đình. Nhưng đó mới là người đàn ông đáng tin cậy. Một khi bạn bước chân về làm vợ anh ta, trở thành gia đình của anh ta, anh ta sẽ xem trọng bạn giống hệt như cách anh ta xem trọng gia đình vốn có của anh ta vậy. Không có chuyện người đàn ông nào cư xử giẻ rách với ba mẹ, lại biết cư xử văn minh với vợ con.
Để ý hành vi của anh ta hàng ngày
Phẩm chất của một người đàn ông có thể bộ lộ ngay cả những hành vi cuộc sống hàng ngày. Nếu anh ta đèo bạn đi chơi nhưng thường xuyên vượt đèn đỏ, hãy xem xét lại con người bạn yêu, anh ta ắt hẳn rất vội vã, nóng tính và chưa chắc thật lòng yêu bạn. Nếu anh ta thường tỏ ra cục súc với những người phục vụ nhà hàng dù tỏ ra yêu chiều bạn hết mực, đừng vội mừng. Tất cả những hành vi, thái độ đó có thể một ngày dành cho bạn khi cả hai sống chung.
Để ý cách anh ta làm việc
Người đàn ông của bạn có thể không là người giỏi nhất, nhưng phải là người làm việc có ý thức trách nhiệm nhất. Nếu bạn thấy anh ta thường xuyên trễ giờ, thường xuyên trễ deadline, trong công việc thường không có ý thức cầu tiến và không có tinh thần hi sinh, bạn nên cân nhắc lại!
Tạo mối quan hệ với bạn bè
Người đàn ông của bạn, nếu đối với bạn bè quá tinh ranh quá tính toán, hoặc đối với bạn bè quá cả nể quá mê đắm, đều không tốt!
Đàn ông chơi với bạn bè chỉ để lợi dụng – đàn ông ấy “không xài được”. Đàn ông chơi với bạn vì mê bạn – đàn ông ấy không có chính kiến. Người biết chơi với bạn một cách công bằng, trọng nghĩa khí, hữu ích cho đôi bên, ấy mới là người đàn ông đáng tin.
Để ý cách anh ta hành xử với phụ nữ
Đừng ham mê những anh chàng quá ga lăng với phụ nữ. Những lời nói đường mật, những cử chỉ quá thuần thục, không ít thì nhiều chứng tỏ anh ta là một gã đào hoa phong lưu.
Cũng đừng vội đánh giá cao những anh chàng lạnh lùng ít nói, thường xuyên né xa phụ nữ. Bạn nghĩ rằng anh ta không thể ngoại tình? Kì thật, những người đàn ông như vậy, bạn không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Chưa kể, chính bạn cũng có nguy cơ cao bị anh ta cư xử vô tâm.
Người đàn ông cư xử với phụ nữ với thái độ văn minh, tôn trọng và có chừng mực, có nguyên tắc riêng, đó là người đàn ông thực thụ. Ví dụ như, bạn chưa bao giờ nghe anh ấy bình phẩm về bà hàng xóm, ngay cả khi bạn hoặc tất cả những người trong gia đình đều đang bình phẩm. Bạn cũng chẳng khi nào thấy anh ấy lôi chủ đề phụ nữ ra trên bàn nhậu để mua vui.
Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy tùy tiện chạm vào bất kì người phụ nữ nào, hay có hành động quan tâm thái quá dưới cái mác ga lăng, cũng như không để bất kì người phụ nữ nào “rào trước đón sau” mình. Người đàn ông như vậy, xứng đáng để lấy làm chồng.
Theo Emdep.vn
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
44 phút trước
-
50 phút trước
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước