Muốn gây ấn tượng với crush, hãy tự 'thêm muối' để bản thân bớt nhạt
Không phải ai cũng may mắn được crush để ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hãy biến đầu óc và cơ thể bạn thành một "biển muối" biết pha trò để gây ấn tượng với người ấy ngay từ những lần đầu.
Tự "nạp muối" cho bản thân
Nếu bạn muốn câu chuyện của bạn "mặn mà", bạn phải học cách thêm muối vào suy nghĩ của bản thân. Đừng cứng nhắc, đừng quá nghiêm túc.
Bạn không thể nào khiến người khác mỉm cười nếu bạn lúc nào cũng nghiêm túc trong mọi thứ. Hãy theo dõi những fanpage, những hội nhóm tán tỉnh, meme, hài hước để học cách thả thính và "thêm muối" cho bản thân.
Chia sẻ những suy nghĩ của bạn
Đôi khi bạn cần bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Làm sao crush biết được bạn muốn gì và cần gì nếu bạn không cho họ bất kỳ tín hiệu nào. Hãy thả những cảm xúc nhỏ nhặt trước. Không chỉ những cảm xúc, bạn cũng cần thể hiện những quan điểm và chính kiến của bản thân.
Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai đều bày tỏ góc nhìn và quan điểm sống cho nhau. Thông qua đó, cô ấy và bạn sẽ biết được hai người có hợp nhau không.
Bắt đầu từ những điều nhỏ
Hãy mở đầu câu chuyện bằng những điều đơn giản nhất, ví dụ gửi cho người ấy một tấm ảnh mà bạn tình cờ chụp được ở đâu đó. Bạn cũng có thể gửi một meme ảnh đáng yêu cho họ và nói rằng bạn nghĩ ngay đến họ khi thấy tấm ảnh này. Một tin nhắn như thế này cũng đủ để crush thấy bạn đang quan tâm đến họ.
Học cách tò mò đúng lúc
Tò mò không xấu nếu bạn biết cách tò mò. Đừng hỏi những câu quá riêng tư cũng đừng tò mò chuyện hiển nhiên. Hãy suy nghĩ và đặt bản thân vào người ấy.
Bạn có thể bắt đầu bằng một câu "Tớ hay nghe thể loại nhạc này, không biết cậu có thích không?" và nhẹ nhàng gửi cho cô ấy một link nhạc. Nếu người ấy có cảm tình với bạn, họ sẽ trả lời lại và hai bạn sẽ có cả một "đại dương" âm nhạc để chia sẻ với nhau.
Đừng ngại kể những câu chuyện ngớ ngẩn
Hãy chuẩn bị những câu chuyện khác nhau để kể cho crush. Đừng chỉ kể những chuyện buồn thôi và cũng đừng kể mãi những chuyện vui, câu chuyện của bạn phải phong phú và sinh động.
Nếu câu chuyện đó ngớ ngẩn cũng chẳng sao, miễn là nội dung không dung tục và vô duyên là được. Khi bạn thay đổi chủ đề liên tục, cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ đi vào bế tắc.
Nami (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước