Muốn hôn nhân bền chặt không nên để 'dư' 3 thứ này
Dưới đây là 3 thứ không nên để dư trong cuộc sống hôn nhân.
Để nuôi dưỡng hôn nhân và đảm bảo hôn nhân luôn có lửa và bền vững thì ai cũng biết vợ chồng luôn phải yêu thương nhau nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn. Nhưng thực tế, không phải cái gì “hơn”, cái gì “dư” cũng là tốt.
Dưới đây là 3 thứ không nên để dư trong cuộc sống hôn nhân:
1. Nuông chiều
Ai chẳng muốn được đối phương chiều chuộng, yêu thương mình nhiều hơn mỗi ngày và sự nuông chiều sẽ giúp vợ chồng cảm nhận được sự ngọt ngào từ đối phương. Tuy nhiên một người phụ nữ thông minh không nên nuông chiều chồng quá mức.
Ví dụ cả hai vợ chồng đều đi làm kinh tế, nhưng khi về nhà bạn lại để chồng ngồi chơi thư giãn, còn bản thân đầu bù tóc rối lo toan mọi việc lớn nhỏ từ chợ búa, nấu cơm, chăm sóc con,… Về lâu về dài, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, không có thời gian để chăm sóc bản thân. Không chỉ vậy, chồng sẽ trở nên vô tâm hơn, mặc định những việc đó là của bạn và không có ý giúp đỡ.
Như vậy, sự nuông chiều này rõ ràng là có hại chứ không có lợi. Người phụ nữ thông minh nên tìm cách để chia sẻ cùng chồng, đồng thời cho chồng cảm giác được khen ngợi, tán dương. Điều này sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi vì không phải gánh vác quá nhiều thứ và giúp gắn kết tình cảm vợ chồng.
(Ảnh minh họa)
2. Thỏa hiệp
Nhiều người khuyên vợ chồng sống với nhau có những việc cả hai nên mỗi người nhường một bước, nên chọn cách thỏa hiệp với nhau. Tuy nhiên không phải bất cứ việc gì người phụ nữ cũng nên thỏa hiệp với chồng, nếu không bạn sẽ dần đánh mất bản thân.
Chẳng hạn nếu nửa kia ép bạn phải thay đổi sở thích, cá tính, quan điểm sống,… và bạn nghe theo thì lúc này chính bạn đang khiến bản thân trở nên chán ngắt, tẻ nhạt. Về lâu về dài, đối phương sẽ chán bạn thôi vì bạn chẳng còn gì đặc biệt trong mắt họ. Chỉ có giá trị riêng biệt mới có thể làm nên được “thương hiệu” độc nhất, chị em nhớ nhé.
Ngoài ra nếu chồng nói bạn nghỉ làm, ở nhà anh nuôi thì đừng vội bằng lòng thỏa hiệp. Có thể bạn sẽ không mệt mỏi khi phải đi sớm về khuya, vất vả làm việc nữa mà vẫn có tiền tiêu nhưng rất có thể bạn sẽ “mệt” ở khía cạnh khác. Cụ thể là khi đó bạn sẽ bị phụ thuộc vào chồng, từ đó khó có tiếng nói trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
3. Tha thứ
Một trong những thứ phụ nữ không nên dư thừa đó chính là sự tha thứ. Sống trên đời chẳng ai là hoàn hảo, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm. Biết sai mà sửa là cái đáng quý nhưng nếu chồng bạn tái phạm hết lần này đến lần khác thì bạn nên xem lại.
Lúc này sự tha thứ của bạn chẳng khác gì dung túng cho anh ta làm chuyện xấu cả. Không chỉ vậy, việc này còn khiến anh ta hình thành suy nghĩ kiểu gì vợ chẳng tha thứ cho mình, đó là điều rất nguy hiểm trong hôn nhân.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước