Muốn tình yêu bền vững, các cặp đôi hãy cùng làm những điều này
Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm cho các cặp đôi ngày càng yêu nhau hơn nữa.
Yêu lâu hay mới yêu thì bạn hãy luôn làm mới tình yêu để tình cảm của cả 2 không bị tẻ nhạt. Muốn có 1 tình yêu bền lâu, hạnh phúc, các cặp đôi hãy làm những điều sau đây để giữ lửa.
1. Chụp ảnh cùng nhau
Bạn hãy lưu giữ lại không chỉ những bức ảnh đẹp lung linh của cả hai mà cả những bức ảnh hài hước và thỉnh thoảng cùng ngồi bên nhau xem lại. Sắp xếp các bức ảnh thành số theo từng năm hai bạn bên nhau cũng là một ý tưởng không tồi.
2. Ôm nhau
Ôm nhau để ăn mừng chiến thắng, ôm nhau để chia sẻ nỗi buồn, ôm nhau… chẳng vì lí do gì cả, là những điều mà các cặp yêu hạnh phúc hay làm.
Đặc biệt ôm nhau còn làm cho cả 2 cảm nhận được nhịp đập con tim và hơi ấm họ trao cho nhau tạo sự ấm áp, niềm tin càng làm cho mối quan hệ bền lâu.
3. Đi ăn những món cả 2 cùng thích
Người ta có thể hỏi nhau câu này vì phép lịch sự nhưng cả khi tình cảm sâu đậm vẫn nên giữ thói quen này. Đặc biệt đối với nàng, các anh hãy cố gắng chiều theo những sở thích nhỏ nhoi này của nàng, để nàng cảm thấy mình được yêu thương, giảm bớt sự mệt mỏi với cuộc sống quá căng thẳng hàng ngày.
Và tất nhiên, trước khi chuẩn bị bữa tối hay vào ngày chủ nhật đẹp trời. Nàng cũng hãy hỏi câu này và chiều theo ý muốn của chàng nhé!
4. Rủ nhau cùng nấu ăn
Không cần thiết bạn phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ cần bạn đồng ý cùng vào bếp và giúp đối phương nấu ăn đã là điều hoan nghênh. Khoảng thời gian cùng vui đùa trong bếp cũng rất thú vị, biết đâu bạn lại chẳng phát hiện ra được biệt tài nấu nướng của mình.
5. Chia sẻ và lắng nghe
Kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày, về những khó khăn mà hai bạn gặp phải hoặc những câu chuyện cười bé nhỏ cũng có thể giúp tâm trạng của nhau khá hơn nhiều.
Nguyễn Trang
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước