(2Sao) - Người thân, bạn bè và khán giả thương tiếc nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Thanh Tùng, đám tang của ông được diễn ra từ 8h đến 10h30 sáng 22/03/2016.
Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, NS Thanh Tùng đã tạ thế vào ngày 15/3/2016, hưởng thọ 68 tuổi.
Nhạc sĩ Thanh Tùng tên khai sinh là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 15/9/1948 tại Nha Trang, Khánh Hòa tới năm 6 tuổi, ông cùng cha mẹ ra Bắc sinh sống và học tập. Sau quãng thời gian học tập tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên ông đã cho ra mắt nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như: Hát với chú ve con, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi...
Trước khi lâm chung, ông vẫn chạy thận hàng tuần tại Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù vậy ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan của một người nghệ sĩ. Khoảng thời gian ông chống chịu lại bệnh tật luôn có gia đình bên cạnh.
Hôm nay 22/3, lễ truy điệu người nhạc sĩ tài hoa đã diễn ra tại quê nhà Hà Nội.
Gia quyến, bạn bè và Hội nhạc sĩ có mặt tại lễ tang từ khá sớm để tiễn đưa người nhạc sỹ tài hoa về với đất mẹ.
NS Đỗ Hồng Quân thắp nén nhang cho người đồng nghiệp, người anh em
Các ban ngành, đoàn thể chia buồn cùng gia đình
Những tấm ảnh thời trẻ của NS Thanh Tùng
Lời chia buồn lưu lại trong sổ tang
Các ca sĩ Mỹ Tâm, Thu Minh, Lệ Quyên, Bằng Kiều gửi vòng hoa tới viếng cố nhạc sĩ:
Vòng hoa của ca sĩ Thu Minh
Vòng hoa của Mỹ Tâm kính viếng
Nghệ sĩ Mạnh Cường
MC Thảo Vân
Bức ảnh gia đình và chân dung người vợ quá cố của cố nhạc sĩ
MC Phan Anh thành kính phân ưu người nhạc sỹ quá cố.
Nhiều người không kìm nổi nước mắt khi viết những lời tạm biệt nhạc sĩ
Nhạc sĩ Nguyễn Cường
Nhạc sĩ Trọng Đài
NSUT Đức Hùng
NSND Thanh Hoa
NSND Thanh Hoa thuộc lớp nghệ sĩ đời đầu với cố nhạc sĩ.
Theo kế hoạch, lễ viếng bắt đầu từ 8h00 đến 10h15 tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra cùng ngày vào hồi 10h30. Lễ di quan bắt đầu từ 10h45, linh cữu của cố nhạc sĩ trở về Ciputra - Tây Hồ. Ngay trưa nay, ông được đưa về an táng tại công viên nghĩa trang Thiên Đức - Phú Thọ.
Những giọt nước mắt xúc động
Ca sĩ Tấn Minh
Cô học trò Mỹ Dung khóc nấc sau khi thắp nén nhang cho người thầy. Khi nhạc sĩ tạ thế, cô cảm thấy tiếc nuối khi còn chưa thực hiện được album nhạc Thanh Tùng.
Các thành viên trong ban nhạc Anh Em
Ca sĩ Lê Hiếu
Đạo diễn Việt Tú - NS Quốc Trung - Ca sĩ Thanh Lam
NS Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam với dự án đêm nhạc Thanh Tùng còn dang dở
Đạo diễn Việt Tú chào tạm biệt nhạc sĩ lần cuối
Phượng Chanel
NSUT Trung Hiếu
Giám khảo Project Runway - Nga Lưu
NS Phó Đức Phương
Hoa hậu Ngọc Hân
Tùng Dương
Đến giờ làm lễ truy điệu
Con trai Nguyễn Thanh Bách nói lời cảm ơn tới hội viếng
Những giọt nước mắt lăn dài khi nghe nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc lời truy điệu
Ca khúc Hoa Cúc Vàng được phát ngay sau lễ truy điệu để gia quyến và bạn bè nhìn mặt nhạc sĩ lần cuối
Gia đình tiễn biệt nhạc sĩ
Vậy là gia đình đã mất đi một người ông, một người cha, nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi một người nhạc sĩ tài hoa - người viết tình ca thế kỷ.
Giờ đây có lẽ anh đã được trở về phố xưa Nghi Tàm nơi hai anh chị gặp và yêu nhau, về góc nhà nhỏ trong khu tập thể đoàn Bông Sen, về căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, khoảng sân trước căn phố trên đường Hàn Thuyên, về gốc khế trong căn biệt thự hẻm Cây Điệp...
Về với chị Minh, người vợ yêu dấu của anh. Hai anh chị sẽ lại bên nhau, đúng như ước mơ day dứt trong từng câu hát của anh. Anh sẽ "dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan..." và chị sẽ ra đón anh, với ánh mắt thương yêu và nụ cười dịu dàng trên môi.
Giọt nắng bên thềm giờ đã tắt, bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể nói hết sự đau buồn, thương yêu, tiếc nhớ của mọi người dành cho anh! Yên nghỉ anh Tùng ơi, "mặt trời dịu êm" của tôi ơi! Anh đã mất nhưng những ca khúc của anh như những giọt nắng sẽ còn ở lại mãi mãi với các con, các cháu, với chúng tôi, với bạn bè và những người yêu nhạc!" (Nhà văn Nguyễn Đông Thức).
Linh cữu nhạc sĩ Thanh Tùng được an táng tại công viên nghĩa trang Thiên Đức vào hồi 14h cùng ngày.