Sau khi “cháy vé” ở Yokohama (Nhật Bản), mới đây, diva Mỹ Linh tiếp tục khiến người hâm mộ nức lòng khi mang Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025đến Seoul, Hàn Quốc.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên vang lên, không khí như bùng nổ. Mỹ Linh- giọng ca gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ – chứng minh đẳng cấp của một diva khi vừa giữ nguyên chất Việt, vừa chạm được cảm xúc khán giả quốc tế.

Điều khiến đêm nhạc đặc biệt hơn là sự xuất hiện của cô con gái Mỹ Anh và Hoàng Dũng. Một người mang âm nhạc hiện đại, quốc tế hóa đến từng nhịp beat; người kia lại khiến cả khán phòng lặng đi với chất giọng ấm, tình và sâu.
Mỹ Anh khiến fan Hàn bất ngờ khi trình diễn “gentle, baby” cùng nghệ sĩ g0nny - bản hit từng lọt playlist “It’s a Hit!” của Spotify. Màn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt – Hàn khiến khán giả hò reo không ngớt. Trong khi đó, Hoàng Dũng và Mỹ Linh cùng hòa giọng trong Người Gieo Mầm Xanh, khoảnh khắc được xem là một trong những điểm chạm cảm xúc nhất của đêm diễn.


Không còn khoảng cách thế hệ. Không còn rào cản ngôn ngữ. Chỉ có âm nhạc và sự kết nối. Trước khi biểu diễn, Mỹ Linh chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến khán phòng lặng đi: “Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát – tôi đang gửi lời chào từ quê hương.”

Đêm nhạc tại Seoul nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Nhiều khán giả mô tả cảm xúc của họ bằng hai từ: tự hào và xúc động.


Tour diễn Mỹ Linh Xin Chào 2025 không đơn thuần là chuyến lưu diễn, mà là hành trình mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Mỹ Linh, Anh Quân, Mỹ Anh, Hoàng Dũng, bốn cái tên, bốn màu sắc, cùng nhau viết tiếp một chương mới: Âm nhạc Việt đang thực sự vươn xa.
T.Đ
Theo Thương Trường