Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Long Biên: Bố mất sớm, mẹ bán hàng rong

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại sân đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi bán hàng rong.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Long Biên: Bố mất sớm, mẹ bán hàng rong-1
Chị L. đã đưa con trai về Phú Thọ để tiếp tục duy trì sự sống bằng máy thở.

Liên quan đến vụ nam sinh N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị đánh chết não, ngày 26/3, gia đình nạn nhân đã hoàn tất thủ tục để chuyển Đ. từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì sự sống bằng máy thở.

Trao đổi với PV Báo PNVN, chị L. (mẹ cháu Đ.) cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện 108 nhận định khả năng hồi phục của Đ. là khó. Việc đưa cháu Đ. về bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong.

"Gia đình tôi đưa cháu Đ. về đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lúc gần 13h chiều nay (26/3). Các bác sĩ tại bệnh viện đang làm các biện pháp để kéo dài sự sống cho cháu...", chị L. nói.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Long Biên: Bố mất sớm, mẹ bán hàng rong-2
Gia đình chị L. đã hoàn tất thủ tục để đưa cháu Đ. từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào sáng nay

Cũng theo chị L. hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chị và chồng đều quê gốc ở Phú Thọ, cách đây hơn chục năm cả gia đình chị xuống Hà Nội sinh sống và thuê nhà trọ ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên). 

Cách đây 3 năm, chồng chị qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Nhà chỉ còn chị và Đ. Hàng ngày chị đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi Đ. ăn học. Thương mẹ vất vả nên Đ. rất ngoan và chăm chỉ học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

* Như đã đưa tin, chiều 17/3, con trai chị L. chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Tại đây, Đ. mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi, học sinh lớp 6).

Qua tìm hiểu ban đầu, K. về nhà gọi anh ruột là M. (học lớp 10) và bố là T. chở nhau bằng xe máy đến sân đình gặp cháu Đ. Sau đó, K. và anh trai K. lao vào đánh cháu Đ. khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang rồi chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật.

"Con tôi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, khám ngoài không có dấu vết tổn thương, rách da, chảy máu, nhưng khám trong cháu bị chấn thương sọ não nặng, xuất huyết dưới mạng nhện. Cháu được phẫu thuật 2 lần nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới chết não, sự sống của cháu gần như không còn, cố duy trì từng ngày bằng máy thở", chị L. nghẹn ngào cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, Công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Chiều tối 30/11/2023 cháu Lê Viết Anh Vũ, sinh ngày 16/12/2007, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong lúc can ngăn xô xát giữa mẹ mình và hàng xóm đã bị đối tượng Đỗ Cao Cường tấn công. Sau đó gia đình đã đưa cháu Vũ vào bệnh viện cấp cứu. Trung tâm Pháp y Hà Nội đã giám định thương tích của cháu Vũ, kết quả cho thấy cháu bị gãy xương mũi ảnh hưởng chức năng thở, ngửi, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%. Ngày 5/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cháu Vũ mồ côi bố từ năm 6 tuổi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Long Biên: Bố mất sớm, mẹ bán hàng rong-3
Cháu Vũ phải nhập viện sau khi bị tấn công. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-o-long-bien-ha-noi-bo-mat-som-me-di-ban-hang-rong-20240326141014289.htm?fbclid=IwAR3nPZrTTjbyeY4sBMaSWxwhMb1BIiPopYzJzIUWKGNLyL-IjU0mdPJgRLA

hành hung

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao