Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Người mẹ mong chờ phép màu

Túc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.

"Ai cũng hi vọng cháu sẽ khỏe lên"

Hơn 10 ngày kể từ khi em Nguyễn Hoàng Đ. (14 tuổi) gặp nạn, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi) cạn khô nước mắt, mong chờ một phép màu dù biết là mong manh. Chuyển con trai từ Bệnh viện Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là quyết định khó khăn nhất đối với người mẹ này.

"Tôi chỉ mong con được ở gần với gia đình dù chỉ cố gắng duy trì sự sống từng giờ, từng phút bằng máy thở", chị nói.

Ngoài chị Lan, nhiều người thân trong gia đình như bà nội, bác và dì ruột, luôn túc trực bên giường bệnh của Đ. suốt hai ngày vừa qua. Người bà ngoài 60 tuổi liên tục xoa tay, chân cho cháu trai, đôi lúc ghé sát tai cháu nói: "Đ. ơi, dậy đi con".

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Người mẹ mong chờ phép màu-1
Chị Lan túc trực bên giường bệnh con trai (Ảnh: X.H.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh nhi được điều trị duy trì tại Khoa Hồi sức tích cực, "chưa thể tiên lượng, nói trước được điều gì".

"Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng thuốc có chiều hướng tốt lên, dù là hỗ trợ không quá lớn. Ai cũng hi vọng cháu sẽ khỏe lên, vượt qua được khó khăn này", đại diện bệnh viện nói.

Chị Nguyễn Thị Huệ (38 tuổi), cô ruột của em Đ., cho biết 5-6 thành viên hai bên gia đình nội - ngoại thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc nam sinh.

"Chúng tôi không chỉ trông nom cháu, mà còn phải chăm sóc cả mẹ cháu. Đây là cú sốc quá lớn, chị ấy khóc hết nước mắt, thường xuyên ngất lịm", chị Huệ nói.

Theo lời người cô, Đ. học giỏi và ngoan ngoãn, nên chị Lan cố bám Hà Nội nuôi cháu ăn học. Nhưng từ ngày con trai gặp nạn, chỉ còn 1% sự sống, người mẹ rơi vào suy sụp, "40 tuổi bỗng trắng tay".

Bà Vi Thị Tố Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho biết chị Lan quê gốc Đồng Lương, lấy chồng rồi chuyển đến nơi khác sinh sống.

Năm 2020, chồng mất, chị chuyển hộ khẩu về nhà bố mẹ đẻ tại xã Đồng Lương, nhưng chủ yếu sinh sống và làm việc ở Hà Nội. 

"Nắm bắt tình hình gia đình hoàn cảnh, chúng tôi đã đến hỏi thăm, động viên chị Lan sớm vượt qua khó khăn", bà Loan nói.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Người mẹ mong chờ phép màu-2
Người bà liên tục xoa chân, tay, gọi tên cháu (Ảnh: X.H.).

Cố gắng lo cho con, được đến đâu hay đến đó

Cách đây 10 năm, vợ chồng chị Lan đưa con nhỏ xuống Hà Nội làm công nhân, thuê trọ tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Ba năm trước, chồng qua đời do tai nạn giao thông, chị đi bán rong hàng ngày mong kiếm đủ tiền nuôi con trai. Thương mẹ vất vả, nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng rất ngoan, chăm chỉ học tập, có năng khiếu hội họa. 

Từ ngày chồng mất, chị Lan thấy con trai trưởng thành hơn, biết giúp mẹ mọi công việc trong gia đình. Đứa trẻ từng là niềm hi vọng, điểm tựa duy nhất của chị, giờ nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt thiết bị y tế.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh xác nhận chị Lan là mẹ đơn thân, làm công nhân nuôi con trai. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường.

UBND quận Long Biên đã phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công tác xã hội Hà Nội đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

UBND phường Việt Hưng và Thượng Thanh cũng vận động hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho gia đình nam sinh.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh (16 tuổi, trú tại quận Long Biên) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19/3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Đ.

Trong đơn, chị Lan cho biết chiều 17/3 con trai xin mẹ đạp xe ra sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng) chơi bóng rổ. Tại đây, nam sinh xảy ra mâu thuẫn với bé K. (12 tuổi).

Đến 16h, chị nhận điện thoại từ một người đàn ông, nói con trai bị đánh rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Chị vội đến bệnh viện, thì nhận tin Đ. đã hôn mê sâu. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân đội 108 để kịp thời cứu chữa, trải qua hai ca phẫu thuật sọ não, tiên lượng nguy kịch do đã chết não.

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng, chị Lan cho biết bé K. đã gọi bố và anh trai là Trương Văn Minh đến sân đình Lệ Mật đánh Đ. khiến nam sinh bất tỉnh tại chỗ.

"Tôi cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con, được đến đâu hay đến đó", chị Lan nói, bày tỏ mong muốn tìm lại công bằng cho con trai.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/doi-song/nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-nguoi-me-mong-cho-phep-mau-20240328205431134.htm

Nam sinh hành hung

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao