Ở tuổi 23, Hyosang mới bàng hoàng nhận ra mình từng chạm tay vào giấc mơ lớn nhất cuộc đời mà không hề hay biết. Trong lúc dọn dẹp hòm thư cũ vào tháng trước, cậu tình cờ tìm thấy bức thư báo trúng tuyển từ Đại học Harvard gửi đến từ năm 2019.

Theo VnExpress, Hyosang sinh ra tại Hàn Quốc, sau đó chuyển tới Mỹ và học cấp ba tại trường Trung học North Gwinnett. Tự nhận mình là người cạnh tranh trong học tập, anh trở thành người có điểm số cao nhất khóa ngay khi học lớp 10.

Tìm hiểu về trường, Hyosang thấy những học sinh nằm trong top 10 có khả năng lớn được nhận vào khối Ivy League (nhóm 8 đại học tư thục danh giá ở Mỹ). Vì vậy, cậu kỳ vọng và đặt mục tiêu đỗ vào Đại học Harvard - ngôi trường mơ ước từ khi còn học lớp 5.

Hyosang bắt đầu nộp đơn tới các trường Ivy từ năm lớp 11. Cậu cũng đủ điều kiện nhận Questbridge - một loại học bổng toàn phần để theo học nếu đỗ vào khối Ivy. Tuy nhiên, khi ngày báo kết quả tới, Hyosang rơi vào danh sách ứng viên chờ xét lượt tiếp theo của tất cả trường.

"Là người đã nỗ lực suốt vì mục tiêu này, danh sách chờ khiến tôi cảm thấy như cả cuộc đời mình đã bị từ chối", Hyosang nhớ lại.

Nam sinh phát hiện mình đã bỏ lỡ thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Nam sinh phát hiện mình đã bỏ lỡ thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Lúc ấy, nam sinh càng tự ti khi thấy người bạn cùng khóa, vốn ở top 2 của khối, đỗ Đại học Princeton, còn người đứng ở vị trí thứ 10 lại đỗ Harvard, một bạn khác ở top 31 cũng đỗ Đại học Yale.

Hyosang đã làm mọi cách: viết những lá thư bày tỏ nguyện vọng đầy tâm huyết và kiểm tra cổng thông tin tuyển sinh liên tục. Tuy nhiên, khi ngày công bố kết quả cuối cùng trôi qua mà không có hồi âm. Nghĩ rằng cánh cửa vào Harvard đã khép lại, Hyosang chấp nhận trượt Ivy League và theo học trường Âm nhạc thuộc Đại học California-Berkeley. Khi đó, anh bắt đầu viết nhạc và dần theo đuổi con đường trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Cuộc sống của Hyosang cứ thế trôi qua, cho đến 6 năm sau, khi dọn hộp thư email, anh phát hiện Đại học Harvard đã gửi thư cho anh từ 6 năm trước. Email này thông báo anh trúng tuyển và cần anh phản hồi để xác nhận nhập học.

Phát hiện muộn màng khiến nhạc sĩ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Anh thừa nhận ban đầu cảm thấy tức giận vì cơ hội lớn bị đánh mất, sau đó là nỗi buồn khi nghĩ về một con đường khác mà cuộc đời có thể đã rẽ sang.

Tuy nhiên, những cảm xúc đó dần nhường chỗ cho sự tự hào, thậm chí nam nhạc sĩ chia sẻ rằng anh cảm thấy hơi buồn cười.

Tạp chí Tri thức cho biết, chia sẻ thêm về câu chuyện này, Hyosang cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng việc mở email trúng tuyển sau 6 năm không làm thay đổi thực tại hiện tại của anh. Bản thân anh quyết định chia sẻ câu chuyện để giải toả cảm xúc và chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

“Tôi chỉ muốn kể câu chuyện này bởi vì nếu tôi là người duy nhất trên thế giới biết câu chuyện, tôi sẽ buồn lắm”, chàng trai hài hước chia sẻ.

Video và bài đăng của Hyosang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước tình huống hy hữu này, trong khi số khác gửi lời chúc mừng, động viên và cho rằng câu chuyện là minh chứng cho việc thành công có thể đến theo nhiều cách khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng những gì đã xảy ra là duyên số, bởi nếu Hyosang thực sự vào Harvard, cuộc đời có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác và không có câu chuyện truyền cảm hứng như hiện tại.

Theo Người Đưa Tin