Nam tiến sĩ tuyển vợ 'đủ tự tin về mọi mặt' sở hữu 3 bằng đại học, 2 bằng thạc sĩ và vài căn hộ hạng sang
Từ bị nhiều người chỉ trích khi thấy quá tự cao, vị tiến sĩ bất ngờ có màn ''bẻ lái, lội ngược dòng'' khiến hàng tá cô gái xếp hàng ứng tuyển.
Sau màn tuyển vợ gây xôn xao mạng xã hội khi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất: ''Đủ tự tin về mọi mặt'', nam tiến sĩ độc thân tiếp tục ''tung chiêu'' khoe của và con đường học vấn khiến dân tình được phen trầm trồ.
Bài đăng tuyển vợ của nam tiến sĩ độc thân
Theo đó, trong bài đăng mới khá dài, nam tiến sĩ tiết lộ anh có ''vài túp lều lý tưởng ở khu Vinhomes Riverside (Hà Nội) và ở Sala (TP. HCM)''. Hiện tại, anh đang làm việc cho Liên Hợp quốc, lương tháng gấp 5 lần lương làm công nhân viên chức.
Về trình độ học vấn, ngoài bằng tiến sĩ, anh còn ''sưu tập'' đủ 3 bằng Đại học (Bách khoa, Luật, Kinh tế), 2 bằng Thạc sĩ (Luật thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh) và một đống bằng cấp, chứng chỉ các lớp ngắn hạn trong và ngoài nước. Thời học sinh, anh cũng theo học tại ngôi trường danh giá THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Bên cạnh đó, anh cũng giải thích rõ hơn về tiêu chuẩn chọn bạn gái ''Đủ tự tin về mọi mặt''. Cụ thể, theo quan điểm của nam tiến sĩ, một cô gái tự tin không nhất thiết phải là một cô gái đẹp mà đơn giản chỉ vì cô ấy tin rằng bản thân có thể khiến cho đàn ông thấy cô ấy đẹp. Vì tự tin là đức tính cần thiết khi con người muốn vươn tới thành công nên anh muốn lấy một người phụ nữ ''Đủ tự tin về mọi mặt'' làm vợ.
Status đính chính của vị tiến sĩ sau khi bị dân mạng ''ném đá''
Đa số cư dân mạng đều tỏ ra đồng tình với lập luận của tiến sĩ độc thân và khẳng định, người như anh xứng đáng được chọn lựa, tìm kiếm một cô vợ xuất sắc. Dưới phần bình luận đã có rất nhiều bạn nữ đăng ký ứng tuyển. Bản thân nam tiến sĩ cũng cho biết, sau khi anh chia sẻ thông tin tuyển vợ, nhiều cô gái đã gửi lời kết bạn tới facebook của anh.
Hiện tại, câu chuyện tìm vợ tự tin vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về tiêu chuẩn này của vị tiến sĩ độc thân?
Theo Baodatviet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước