Nạn nhân mới nhất của “lời nguyền 7 năm”: Rainbow

Nối gót đàn chị KARA, Rainbow chính thức tan rã vào ngày 28/10.

Vào sáng ngày 28/10, DSP Media đã có thông báo chính thức về việc tan rã của Rainbow:

“Hợp đồng giữa DSP Media và Rainbow, các cô gái đã gắn bó hơn 7 năm qua với công ty sẽ kết thúc vào ngày 12/11/2016 tới. DSP đã có cuộc thảo luận kỹ lưỡng với Jaekyung, Woori, Jisook, No Eul, Seung Ah, Yoonhye và Hyunyoung. Tuy nhiên, thật buồn là các thành viên đã lựa chọn những hướng đi riêng. Chúng tôi hi vọng là Rainbow sẽ luôn được nhớ đến với hình ảnh tươi sáng và lạc quan như 7 sắc màu trên cầu vồng. Chúng tôi cũng sẽ ủng hộ và động viên các cô gái ở các hoạt động trong tương lai. Chúng tôi chân thành cảm ơn các fan đã dành tình cảm cho Rainbow trong suốt 7 năm qua. Mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho sự khởi đầu mới của các thành viên.”
 

Nạn nhân mới nhất của “lời nguyền 7 năm”: Rainbow - Ảnh 1.

Nạn nhân mới nhất của "lời nguyền 7 năm": Rainbow

  

Như vậy, Rainbow là girlgroup thứ hai của DSP “tan đàn xẻ nghé” trong năm nay sau khi KARA chính thức “đường ai nấy đi” vào đầu 2016. Nhóm nhạc 7 thành viên này ra mắt vào năm 2009 và từng được đánh giá là một trong những idolgroup tiềm năng của Kpop. Thế nhưng trong 7 năm quảng bá, các bài hát của Rainbow không đủ ấn tượng để có thể bứt phá, do đó độ phổ biến của nhóm trong lòng công chúng cũng chỉ ở mức “tàm tạm”. Dù rất buồn và tiếc nuối cho một nhóm nhạc tài năng không gặp thời, nhưng đây cũng là kết cục mà người hâm mộ đã có thể đoán được từ trước đó.

 

Mini album “Prism” và ca khúc chủ đạo “Whoo” là lần quảng bá cuối cùng trong sự nghiệp của Rainbow

 

Nguồn tham khảo: AK

Theo Trí thức trẻ

 


Rainbow tan rã lời nguyền 7 năm Hàn Quốc nạn nhân

Tin tức mới nhất