Nếu chị em đang bất hạnh, đừng bỏ qua bài viết này để thay đổi cuộc đời của mình!
Sau đây là những điều ta có thể thay đổi để có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi những bất hạnh, đàn bà phải ghi nhớ nhé!
Chúng ta không thể tránh những điều không hay trong cuộc sống, vì đó luôn là những thử thách không thể thiếu trong cuộc đời. Điều chúng ta có thể kiểm soát là cách mà ta đối mặt với những trở ngại đó. Và đó là sức mạnh của sự lựa chọn giúp ta có những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
Chính những sự thay đổi đó giúp ta hoàn thiện mình ngày một tốt hơn. Chúng ta càng có nhiều những thay đổi tích cực thì sẽ càng khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Sau đây là những điều ta có thể thay đổi để có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi những bất hạnh, đàn bà phải ghi nhớ nhé!
Tìm được ý nghĩa cuộc sống của chính mình
Hãy dành thời gian để tìm ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Bạn muốn đạt được điều gì? Ước mơ của bạn là gì? Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Chính những ý nghĩa đó sẽ cho bạn mục đích sống và chỉ ra những định hướng để sống tốt hơn. Nếu không có những ý nghĩa này, bạn chỉ lẩn quẩn trong một cuộc sống vô nghĩa, không định hướng, tập trung hay mục đích.
Hãy mơ ước
Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta luôn có những ước mơ. Chúng ta thích mơ mộng và tưởng tượng sẽ thế nào khi chúng ta lớn lên. Chúng ta đã in rằng mọi điều đều có thể. Nhưng khi ta trưởng thành, ta dần mất đi mơ mộng. Những giấc mơ bị che khuất đi. Và chúng ta bắt đầu thấy rằng sẽ chẳng thể thực hiện được những ước mơ thuở bé đó.
Có ước mơ và tin vào nó là một điều tuyệt vời. Hãy để những ước mơ của chúng ta ngày một đến gần và có thể thành sự thật. Một khi nó thành hiện thực, bạn sẽ thấy sức mạnh bất ngờ của những giấc mơ.
Hãy lên kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình
Hãy lên những kế hoạch, ngắn, trung và dài hạn để thực hiện ước mơ của bạn. Bạn chỉ có thể sống 1 lần, còn đợi chờ bao lâu để có thể thực hiện đây?
Hãy nhớ rằng những kế hoạch của bạn có thể thay đổi. Hãy thật linh hoạt để xây dựng và đạt những điều bạn dự định. Vì cuộc sống luôn thay đổi và kế hoạch của bạn cũng phải đổi thay cùng
Thôi những hối tiếc
Hối tiếc chỉ khiến bạn thêm chùng bước trong cuộc sống. Hối tiếc chỉ thuộc về quá khứ. Nếu bạn cứ dành thời gian nghĩ về quá khứ thì bạn sẽ lỡ mất hiện tại và tương lai. Bạn không thể thay đổi hay làm bất cứ điều gì cho quá khứ, vì vậy hãy để nó qua đi. Điều bạn có thể làm là chọn sống thật tốt cho hiện tại và tương lai.
Đừng để những hối tiếc của quá khứ trở thành hối tiếc của cả hiện tại và tương lai. Một vòng lẩn quẩn như thế chỉ khiến bạn thêm mỏi mệt và không tìm được đường đi cho chính mình. Bỏ hết đi, và bắt đầu cuộc sống mới, nhé!
Bắt đầu một cuộc sống cân bằng hơn
Sức khỏe của chúng ta không phải lúc nào cũng đủ đầy. Cơ thể, trí óc, tình cảm luôn có thể thay đổi khi chúng ta dần trưởng thành và già đi. Điều chúng ta có thể làm là làm sao để giữ cơ thể và tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Sống một cuộc sống cân bằng và khỏe mạnh sẽ giúp ta hạnh phúc hơn. Hãy chơi một môn thể thao để giữ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực.
Đối mặt với những nỗi sợ
Rất dễ dàng để phớt lờ những sự sợ hãi và hy vọng chúng có thể tránh xa. Không may mắn là, chúng sẽ không như ta mong đợi. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình thì hãy học cách đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi, từ đó bạn có thể kiểm soát mình tốt hơn. Những nỗi sợ cũng chỉ là những suy nghĩ do ta tạo ra, nó không thật nhưng chúng ta lại dần tin sự tồn tại của nó. Và chính những điều đó ngăn chúng ta khỏi cuộc sống hạnh phúc hơn.
Một khi có thể đối mặt với nỗi sợ, chúng ta dần lựa chọn điều ta mong muốn nhất trong cuộc sống, cũng có thể thay đổi chính mình.
Chấp nhận chính mình
Chỉ có một người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, chính là bạn! Sẽ ó những lúc trong cuộc sống mà bạn đối mặt với những sự từ chối và có nhiều người không thích bạn. Chấp nhận bạn là ai và yêu thương bản thân mình nhiều hơn sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng bản thân mình và hoàn thiện mỗi ngày để tránh xa những nỗi buồn, trách móc từ cuộc sống.
Sống cho hiện tại
Hiện tại là món quà duy nhất thượng đế cho bạn có quyền được quyết định. Bạn sống thế nào, vui ra sao, hạnh phúc nhường nào, tất thảy bạn đều có quyền quyết định. Vì vậy, hãy buông bỏ những lặt vặt quá khứ, những lo toan cho tương lai, một lần sống trọn vẹn cho hiện tại. Như thế thì bạn mới có thể hạnh phúc, một hạnh phúc tròn vẹn đúng nghĩa!
Theo GĐVN
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
20 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước