Nếu hôm nay giàu, đừng quên những ngày nghèo khó, vợ đã vất vả ra sao
Xem để nhớ rằng, khi giàu có, chúng ta đừng bao giờ quên những tháng ngày nghéo khó, vợ chồng san sẻ từng đồng...
Video thuộc bản quyền VTV
Một cặp vợ chồng đã trải qua những tháng ngày khó khăn, vất vả, từng phải đi xin việc khắp nơi không được, tiết kiệm từng đồng lo cho gia đình. Nhưng, đến khi công thành danh toại, người chồng phất lên, giàu có thì lại không còn cảm giác ấm cúng như xưa. Tối ngày anh lao vào các cuộc nhậu nhẹt với lý do phải quan hệ kiếm tiền mà bỏ bê vợ con. Những bữa cơm nóng thành nguội, những ngày chờ đợi chồng về ăn cơm cùng hai mẹ con đến mệt mỏi.
Có lúc bụng mang dạ chửa phải đi rửa bát kiếm thêm tiền
Hơn nửa năm, người chồng ấy về nhà muộn và lúc nào cũng đầy mùi bia rượu. Con gái không có thời gian để được chơi với ba. Mỗi lần như vậy, vợ lại càu nhàu vài câu và ngay lập tức, anh chồng tỏ ra khó chịu, kể công. Nếu không có anh vất vả sớm hôm thì đâu có ngày hôm nay, còn đâu thể mua được nhà, được xe, đâu thể lo được cho con cái học trường quốc tế. Không những vậy, anh còn chê bai vợ mình ăn mặc xấu, lôi thôi làm xấu mặt anh.
Cho đến một ngày anh gặp tai nạn, hôn mê sâu mấy ngày. Trong thời gian đó, anh đã mơ mình trở về cuộc sống ngày xưa, sống cuộc đời vất vả, vợ vất vả sớm hôm. Lúc vợ bụng bầu còn phải đi rửa bát kiếm thêm tiền.
Vậy mà chồng không hiểu, đi sớm về khuay để vợ chờ cơm mãi
Trong giấc mơ, anh thấy lúc mình khó khăn và thấy cảnh vợ phải đợi cơm anh từng bữa. Nghĩ lại những ngày đó, khi tỉnh dậy, lại thấy vợ nằm bên lo lắng cho mình khiến anh trào nước mắt.
Anh đã nhận ra, bao lâu nay mình đã đối xử vô tâm thế nào với vợ con.
Câu chuyện muốn truyền đạt tới chúng ta một thông điệp rằng, dù giàu hay nghèo cũng nên trân trọng và yêu quý nhau vì cái tình mới là thứ quan trọng nhất. Có tiền bạc thì tốt nhưng đừng để tiền bạc, công việc cuốn mình vào những cám dỗ tầm thường mà quên mất người tri kỉ.
Vợ chồng, quan trọng hơn cả là hiểu và sẻ chia. Hôm nay giàu sang, hãy nghĩ tới những ngày nghèo khó để lấy đó làm quý, làm yêu thêm.
Thanh Thanh (Ghi từ VTV)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
8 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
14 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước