Nếu hôn nhân có 3 dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này, chẳng cần suy nghĩ cũng khẳng định bạn có vị trí tối quan trọng trong trái tim chồng!
Những điều đơn giản trong hôn nhân nhưng không có nghĩa là người chồng nào cũng có thể làm được cho vợ mình.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không biểu hiện bằng những lời lẽ có cánh, ngọt ngào của chồng dành cho vợ mỗi sáng thức dậy. Cũng không phải những món quà đắt tiền hoặc màn bày tỏ tình cảm đầy lãng mạn khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Bước vào hôn nhân không giống như khi còn yêu đương, khi đã sống cạnh nhau thời gian dài, sắc màu của hạnh phúc cũng trở nên khác biệt và có phần đơn giản hơn nhiều. Nhưng đơn giản không có nghĩa là ai cũng có thể làm được cho người vợ của mình.
Nếu cuộc hôn nhân của bạn có chứa đựng 3 dấu hiệu tưởng chừng đơn giản sau đây, chẳng cần suy nghĩ nhiều đã có thể khẳng định bạn đã chiếm giữ vị trí tối quan trọng trong trái tim chồng mình. Cho dù anh ấy chẳng bao giờ nói lời lãng mạn hay cư xử với bạn ngọt lịm như các soái ca ngôn tình.
Chồng bạn để vợ giữ chức "thủ quỹ"
Ở một khía cạnh nào đó, cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể so sánh như một doanh nghiệp mà trong đó người chồng giữ chức vụ giám đốc còn người vợ được anh ấy tin tưởng giao cho vị trí thủ quỹ. Bạn giữ toàn bộ tài chính trong nhà và biết rành mạch những khoản thu vào, chi ra của chồng. Khi cần một khoản tiền nào đó, anh ấy sẽ cùng bạn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng trước khi rút tiền từ tay bạn.
Đặt toàn bộ số tiền kiếm được vào tay bạn, anh ấy chắc chắn đã vô cùng tin tưởng vợ mình. Có lẽ đó là hành động thiết thực nhất thể hiện tình yêu và vị trí của người phụ nữ trong trái tim đàn ông. Với kẻ không tin yêu thật lòng, họ sẽ có rất nhiều nỗi sợ. Sợ bạn ôm tiền chạy theo người khác, sợ khi ly hôn sẽ phải chia nửa số tiền cho vợ, sợ bạn biển thủ tiền tiêu riêng...
Nếu được chồng giao tiền cất giữ, bạn cũng chớ lạm dụng quyền hạn của mình. Hãy coi mình là thủ quỹ chứ đừng coi mình là chủ sở hữu của số tiền ấy. Đừng để tình trạng chồng đưa tiền cho bạn thì dễ nhưng khi anh ấy cần lấy ra lại khó như lên trời. Điều đó sẽ biến lòng tin trong trái tim anh ấy thành sự khó chịu, bất mãn đấy.
Chỉ cần bạn muốn, anh ấy luôn đưa bạn đi cùng mỗi khi ra ngoài
Có một sự thật khá phũ phàng, đó là nhiều người đàn ông không thích đưa vợ đi cùng mỗi khi ra ngoài hoặc đi du lịch cùng công ty... Lý do có thể bởi họ không cảm thấy hãnh diện về người vợ của mình, hoặc đưa vợ đi cùng khiến họ cảm thấy phiền phức... Cho dù họ không làm điều gì khác có lỗi với vợ nhưng như thế cũng đủ chứng tỏ tình cảm anh ta dành cho vợ chẳng nhiều nhặn gì.
Ngược lại, chỉ cần là dịp thích hợp thì người chồng yêu vợ sẽ chẳng bao giờ từ chối đưa vợ đi cùng cả. Thậm chí anh ấy còn nài nỉ bạn phải đi cùng là đằng khác. Cho dù bạn không xinh đẹp nổi bật hay giỏi giang hơn người để chồng phải tự hào, anh ấy cũng thấy thỏa mãn và vui vẻ khi sóng đôi cùng vợ.
Bởi một điều đơn giản, bạn là vợ anh ấy, là người anh ấy chọn đi cùng đến hết cuộc đời. Chẳng có lý do gì để anh ấy không thoải mái khi giới thiệu bạn với người khác cả!
Chồng bạn luôn ghi nhận công lao của vợ dành cho gia đình
Một kẻ ích kỷ sẽ chẳng bao giờ biết người khác đã dành những gì cho mình. Họ chỉ biết đòi hỏi càng ngày càng nhiều hơn nữa, yêu cầu người khác phải hy sinh cho mình nhưng lại chưa bao giờ để tâm đến việc đền đáp. Những kẻ ấy chẳng hề yêu ai, họ chỉ yêu chính bản thân mình.
Nhưng người đàn ông yêu vợ sẽ hiểu những vất vả và công lao cô ấy dành cho gia đình. Họ hiểu nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ khi mang thai, sinh con, chăm con mọn. Họ biết hết những khó khăn của người phụ nữ trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Họ thấm thía từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt và những nỗi đau chôn giấu của vợ mình.
Có yêu thì mới thấu hiểu và thông cảm. Có hiểu thì mới thấy cần nhau trong cuộc đời rồi thương nhau đến xé lòng mỗi khi đối phương phải chịu tổn thương, đau đớn. Hiểu và thương người phụ nữ của đời mình, đàn ông sẽ biết trân trọng hôn nhân, sẽ vững lòng trước cám dỗ và luôn là bờ vai mạnh mẽ cho người vợ dựa vào.
Theo Tri thức trẻ
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước