Nếu không muốn bị coi là kẻ 'bất lịch sự' ngay từ lần gặp đầu tiên, chị em phụ nữ hiện đại nên biết những quy tắc ứng xử này
Cách ứng xử làm sao để người đối diện có thiện cảm với mình, tưởng dễ mà thực ra lại không dễ chút nào đâu.
Nhiều người cho rằng những cách ứng xử kiểu trang trọng, lịch sự chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc những người làm việc ngoại giao... Thế nhưng, người ta nói rồi "ấn tượng đầu tiên rất quan trọng". Trong cuốn sách Etiquette Today của nữ tác giả Moira Redmond, cô đã nhấn mạnh rằng khi bạn gặp gỡ một người mới, bạn sẽ tự động hướng sự chú ý của mình đến cách cư xử của họ.
Vậy nên, nếu không muốn bị coi là kẻ "bất lịch sự" ngay từ lần gặp đầu tiên, chị em phụ nữ hiện đại nên biết những quy tắc ứng xử này.
1. Hãy là một người biết lắng nghe
Điều này là quá hiển nhiên rồi nhưng nhiều người, cả vô tình hoặc cố ý, đều quên mất và cứ thao thao bất tuyệt nói hết chuyện này đến chuyện kia để người đối diện phải ngồi "mốc miệng" mà không thể tham gia dù chỉ 1 câu. Cứ đặt mình vào tình huống đó, hẳn bạn cũng sẽ thấy thật tuyệt khi người đối diện chăm chú nghe mình nói.
Vậy nên khi đã ngồi vào bàn để nói chuyện, hãy gạt ngay những thứ khác (bao gồm cả điện thoại di động) sang một bên và lắng nghe, ngay cả khi đó không phải chủ đề bạn quan tâm. Nếu muốn chuyển chủ đề, bạn có thể khéo léo lái sang chuyện khác một cách lịch sự.
2. Đừng quá "cởi mở" với những người mới quen
Nếu là người mới quen thì hẳn nhiên bạn không biết rõ về sức khỏe, các vấn đề về tài chính hoặc các vấn đề về cuộc sống cá nhân của họ. Vậy mà cứ thản nhiên "tám" về các chuyện đó như thể mình đã "biết tuốt" thì sẽ bị cho là "quá lố" đó.
Vậy nên các vấn đề như tài chính và cuộc sống cá nhân không phải là những chủ đề tốt nhất cho cuộc nói chuyện nhỏ, rất dễ dẫn đến một sự hiểu lầm. Hãy thử tìm một điểm gì đó chung với họ để gợi câu chuyện, chẳng hạn như thời tiết, phim ảnh hoặc thể thao.
3. Đừng "dội nước hoa" vào người
Nhiều người cố tình xịt thật nhiều nước hoa lên khắp người vì họ nghĩ rằng như vậy thì mọi người sẽ mới ngửi thấy mùi thơm. Sai quá sai rồi!
Có một khái niệm được gọi là "ranh giới mùi hương" được đánh dấu bằng khoảng cách dài tương đương một cánh tay của bạn. Người khác hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nếu bước vào ranh giới đó.
4. Đừng "phô trương" tình yêu nơi công cộng
Nhiều người biện minh rằng "chúng tôi yêu nhau thì làm gì cũng đâu có liên quan đến người khác" nhưng bạn nên biết rằng bạn đang đứng trước nhiều người chứ không phải ở phòng riêng của mình. Vậy nên đừng để người khác cảm thấy "ác cảm" với mình.
Vậy nên hãy tỏ ra lịch sự ở nơi công cộng, nó không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người xung quanh mà còn với người yêu của bạn.
5. Đừng đặt túi lên bàn
Nếu bạn hẹn ăn một bữa với bạn thân hay là bạn mới quen ở nhà hàng, thì cũn nhớ rằng chỉ nên đặt một chiếc ví nhỏ trên bàn. Còn túi lớn nên được đặt trên sàn nhà hoặc treo trên ghế sau, tránh ôm túi trong lòng mình hoặc đặt trên các ghế khác.
6. Đừng vô tư hút thành tiếng những giọt cuối cùng trong cốc nước
Bạn có thể thể hiện rằng mình không lãng phí đồ ăn, thức uống nhưng không có nghĩa là bạn có thể hút đến không còn giọt nước nào trong cốc hoặc lấy thìa vét sạch những thứ trên đĩa phát ra những âm thanh gây khó chịu cho người khác.
7. Giữ khoảng cách với người khác giới
Gặp một bạn nam trên đường, dù đó là bạn thân, thì bạn cũng không nên nhảy bổ vào ôm rồi cười nói vô tư, đặc biệt là khi anh ấy đi cùng một người khác nữa.
Theo Helino
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước