Nếu không yêu, xin đừng gieo vào lòng nhau những hy vọng
Hy vọng có thể trở thành động lực để bản thân chúng ta không ngừng cố gắng, nhưng chính nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên đau đớn biết nhường nào...
Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta luôn hy vọng có thể cùng người đó tạo dựng nên một tình yêu hạnh phúc. Tuy nhiên, giữa hy vọng và thực tế là một khoảng cách rất xa.
Tình yêu muôn đời, luôn có những lý lẽ riêng. Vì thế cho nên, con tim chúng ta cứ rung động trước một người mà chẳng cần biết là đúng người hay sai người. Vì yêu, chúng ta sẽ không ngừng hy vọng và cố gắng để chiếm được trái tim, có được tình cảm người ấy.
Tuy nhiên, có rất nhiều người rất lạ, dù rằng rõ ràng không có tình cảm đặc biệt dành cho chúng ta, ấy vậy mà vẫn không ngừng đón nhận những gì mà chúng ta cố gắng trao đi. Để rồi lại gieo vào lòng chúng ta những hy vọng.
Hy vọng có thể trở thành động lực để bản thân chúng ta không ngừng cố gắng, nhưng chính nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên đau đớn biết nhường nào, nếu như hy vọng về một thứ mà bản thân chúng ta không thể nào có được.
Nhất là trong tình yêu, cứ tưởng như tình cảm chân thành mà mình trao đi, sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tình cảm. Nhưng ai ngờ đâu, đó thực ra chỉ là ảo vọng mà chúng ta tự xây nên bằng những hy vọng, mà người kia cứ vô tình gieo rắc vào lòng chúng ta.
Vì vậy cho nên, nếu không yêu xin đừng trao nhau những hy vọng. Bởi sự hụt hẫng và thất vọng mà họ nhận về, khi đã lún sâu hơn vào tình cảm dành cho bạn sẽ khiến họ cảm thấy rất đau đớn và tổn thương.
Bạn không thể lấy đi thời gian, tâm sức mà họ dành ra chỉ để giúp bạn xua đi nỗi cô đơn đang chế ngự. Bạn cũng không thể coi tình cảm chân thành của người khác dành cho, là thứ để khiến bạn cảm thấy tự hào hơn về bản thân mình.
Đừng xem thường tình cảm của người khác dành cho mình, để rồi vô tư đùa giỡn với nó. Bởi bạn có biết hay không, mỗi người đều có những mối bận tâm riêng trong cuộc sống của mình. Nhưng khi có tình cảm với một người nào đó, họ luôn muốn để người đó trở thành mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời.
Vì thế cho nên, họ không ngại ngần dành ra thời gian chỉ để khiến người kia cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhưng người kia thì sao, lại chỉ coi đó là những giây phút vui vẻ thoáng qua, chứ không hề muốn một lần nghiêm túc với tình cảm đó. Điều đó thật sự không hề công bằng một chút nào.
Sẽ chẳng có một ai muốn trở thành con thiêu thân, lao vào tình cảm không có hồi kết. Vì vậy, sẽ chẳng có ai cố gắng yêu một người nếu người kia không từng bước gieo hy vọng vào lòng chúng ta. Khi thời gian cứ trôi đi, niềm hy vọng mỗi lúc càng tăng cao thì đến khi nhận về nỗi thất vọng lại càng lớn.
Thử hỏi xem là bạn, bạn có thấy mình thật là ngốc khi cứ ngỡ đã nắm trong tay cơ hội bước vào thế giới của người kia. Và trái tim lúc này thử có đau đớn hay không?
Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì vậy cho nên, nếu không yêu xin đừng làm người khác tổn thương chỉ vì ham muốn cá nhân và sự ích kỷ của bản thân mình. Hãy để thời gian, tâm sức mà họ dành ra cho bạn cho một người xứng đáng hơn.
Theo trí thức trẻ
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước