BST "Góc tối" của nhà thiết kế trẻ Phạm Hữu Sang cho Trà My một dáng vẻ đài các và xa cách. Trong bộ đầm satanh phối ren được tạo khối ấn tượng nơi cổ, vai, ngực, không thấy vóc dáng mảnh mai của một bông hồng vừa hé nụ, chỉ thấy một giai nhân phô những đường cong hút mắt.
Vẫn là mái tóc tém trẻ trung nhưng lại nhuộm sáng bóng phá cách sang trọng. Dưới chiếc mạng tuyệt đẹp màu đồng, người ta thấy một ánh mắt sâu thẳm dõi nhìn cuộc sống và tự sự với bản thân mình.
Góc tối, cũng như nhiều BST khác của Phạm Hữu Sang, luôn trung thành với kĩ thuật 3D tạo hình, cắt cúp để tạo khối, từ đó tôn vinh mọi đường cong của người mặc trang phục. Thiết kế của Phạm Hữu Sang là luôn có sự xuất hiện của hoạ tiết biểu tượng nhánh cây cách điệu trong các phụ kiện.
Với Góc tối, Trà My gợi cảm hơn bao giờ hết với bao tay hình nhánh cây. Ảnh Đôi bao tay hững hờ khiến Trà My gợi cảm hơn bao giờ hết. Biểu tượng nhánh cây cách điệu trong các phụ kiện (đặc biệt là bao tay) là sáng tạo giúp Phạm Hữu Sang bám sát chủ đề Tin vào bản năng, khẳng định cá tính suốt hành trình dự thi.
Bên cạnh hình ảnh một Góc tối, một BST khác có tên "Le Blance" (tác giả Lâm Gia Khang) lại mang đến một không gian đầy hoài niệm, ngọt ngào chứa đựng những bóng dáng yêu kiều say đắm lòng người, như sắc thái cuốn hút đặc trưng, lâu đời và mãi mãi của Belvedere. Form dáng đậm chất cổ điển nhưng chất liệu bay bổng, màu sắc trắng trong, chất liệu mới và hiếm: Lưới 3 lớp, lưới cước, vải xốp, gọng nhựa, vải lanh, organza... đã đưa BST này lên vị trí Quán quân của cuộc thi.
Xây dựng hình ảnh khác biệt, cá tính của của phái đẹp, Nguyễn Công Tín "trình làng" BST "Những cô gái đến từ tương lai". Sắc đen ánh kim loại, chất liệu phản sáng tốt như kim sa, pha lê, sợi tóc nilong, mica tráng kim và đèn led tôn bật vẻ đẹp nổi loạn và sang trọng.
Vẻ đẹp cá tính rất bản năng của phụ nữ cũng được tôn vinh trong BST "Bản năng" (Nguyễn Văn Kỹ). Là một thiết kế thập niên 90 kết hợp Đông - Tây, cổ truyền - hiện đại, giữa cứng và mềm, màu sắc đen - trắng, sử dụng kỹ thuật cắt laser - đan mây tạo họa tiết, đan nong ba cổ truyền . Sự tương phản kỳ lạ này cho người mặc vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh: hiện đại mà truyền thống, dịu dàng e ấp nhưng nổi loạn và phá cách.
BST "I found me" (Nguyễn Tuấn Hải) đem đến cảm giác nồng say của một thức uống lâu đời, quyến rũ, với những thiết kế mạnh mẽ được "làm mềm" bởi những khối voan bồng bềnh như sương khói.
Vẫn là mái tóc tém trẻ trung nhưng lại nhuộm sáng bóng phá cách sang trọng. Dưới chiếc mạng tuyệt đẹp màu đồng, người ta thấy một ánh mắt sâu thẳm dõi nhìn cuộc sống và tự sự với bản thân mình.
Góc tối, cũng như nhiều BST khác của Phạm Hữu Sang, luôn trung thành với kĩ thuật 3D tạo hình, cắt cúp để tạo khối, từ đó tôn vinh mọi đường cong của người mặc trang phục. Thiết kế của Phạm Hữu Sang là luôn có sự xuất hiện của hoạ tiết biểu tượng nhánh cây cách điệu trong các phụ kiện.
Với Góc tối, Trà My gợi cảm hơn bao giờ hết với bao tay hình nhánh cây. Ảnh Đôi bao tay hững hờ khiến Trà My gợi cảm hơn bao giờ hết. Biểu tượng nhánh cây cách điệu trong các phụ kiện (đặc biệt là bao tay) là sáng tạo giúp Phạm Hữu Sang bám sát chủ đề Tin vào bản năng, khẳng định cá tính suốt hành trình dự thi.
Bên cạnh hình ảnh một Góc tối, một BST khác có tên "Le Blance" (tác giả Lâm Gia Khang) lại mang đến một không gian đầy hoài niệm, ngọt ngào chứa đựng những bóng dáng yêu kiều say đắm lòng người, như sắc thái cuốn hút đặc trưng, lâu đời và mãi mãi của Belvedere. Form dáng đậm chất cổ điển nhưng chất liệu bay bổng, màu sắc trắng trong, chất liệu mới và hiếm: Lưới 3 lớp, lưới cước, vải xốp, gọng nhựa, vải lanh, organza... đã đưa BST này lên vị trí Quán quân của cuộc thi.
Xây dựng hình ảnh khác biệt, cá tính của của phái đẹp, Nguyễn Công Tín "trình làng" BST "Những cô gái đến từ tương lai". Sắc đen ánh kim loại, chất liệu phản sáng tốt như kim sa, pha lê, sợi tóc nilong, mica tráng kim và đèn led tôn bật vẻ đẹp nổi loạn và sang trọng.
Vẻ đẹp cá tính rất bản năng của phụ nữ cũng được tôn vinh trong BST "Bản năng" (Nguyễn Văn Kỹ). Là một thiết kế thập niên 90 kết hợp Đông - Tây, cổ truyền - hiện đại, giữa cứng và mềm, màu sắc đen - trắng, sử dụng kỹ thuật cắt laser - đan mây tạo họa tiết, đan nong ba cổ truyền . Sự tương phản kỳ lạ này cho người mặc vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh: hiện đại mà truyền thống, dịu dàng e ấp nhưng nổi loạn và phá cách.
BST "I found me" (Nguyễn Tuấn Hải) đem đến cảm giác nồng say của một thức uống lâu đời, quyến rũ, với những thiết kế mạnh mẽ được "làm mềm" bởi những khối voan bồng bềnh như sương khói.
Cuộc thi “Belve - Tin vào bản năng, khẳng định cá tính 2012” khởi động từ tháng 4/2012 vừa kết thúc thành công sau 1 vòng loại, 3 vòng chủ đề và 1 vòng chung kết. Ban giám khảo của chương trình là nhà thiết kế thời trang Adrian Anh Tuấn, stylist Thanh Trúc và giám đốc học viện thời trang Luân Đôn, Hà Nội - Jason Steel. Quán quân của cuộc thi là thí sinh Lâm Gia Khanh, 4 giải đồng hạng được trao cho các thí sinh: Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Công Tín, Nguyễn Văn Kỹ và Phạm Hữu Sang. |
Thúy Quỳnh - 2Sao