Theo thông tin chia sẻ, bé Yến Nhi, 7 tuổi, mồ côi cha mẹ, bị ngã xuống lưỡi cuốc, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nhưng bệnh viện khẳng định không có bệnh nhân nào như vậy điều trị tại bệnh viện.
Thời gian gần đây, fanpage “Lòng xx” có thông tin về một em bé tên là Yến Nhi, 7 tuổi, mồ côi cha mẹ, bị ngã xuống lưỡi cuốc, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Gia đình bé Yến Nhi rất nghèo nên mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Đã có rất nhiều người liên hệ với bệnh viện để ủng hộ cháu bé
Kèm theo những thông tin và hình ảnh vô cùng thương tâm trên, chủ nhân đăng tải dòng trạng thái còn kèm theo số điện thoại để các nhà hảo tâm liên hệ ủng hộ.
Chỉ một thời gian ngắn, thông tin trên đã có hàng nghìn lượt chia sẻ lại và hàng chục nghìn người quan tâm. Cũng không ít lời bình luận tỏ nỗi xót xa, cảm thương cho số phận và hoàn cảnh mà em Yến Nhi phải gánh chịu.
Đồng thời cũng không ít người liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để mong muốn giúp đỡ bé Yến Nhi. Tuy nhiên, thông tin với PV, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, thông tin trên là không có thật.
Theo đại diện bệnh viện, mấy ngày nay có rất nhiều người quan tâm liên hệ với bệnh viện để ủng hộ cho nhân vật. Truy nhiên, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai đã rà soát lại toàn bộ từ các khoa kể từ ngày 18/4 đến nay thì thấy bệnh viện không tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nào như trên.
Triệu Lộ Tư có chia sẻ rằng cô mắc chứng rối loạn cơ thể hoá, thường xuyên xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, đau nhức cơ thể, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 tiếng.
Cái chết của Kim Sae Ron đáng lẽ phải là hồi chuông cảnh báo với ngành giải trí Hàn Quốc, song giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông không lối thoát. Cả Kim Sae Ron lẫn Kim Soo Hyun lúc này đều đang trở thành nạn nhân của dư luận.
Tài xế lái chiếc xe cứu thương hú còi chở các diễn viên đến sự kiện đã bị phạt 2,5 triệu đồng, còn các nghệ sỹ và đơn vị thuê xe với mục đích sai trái thì sao?