Ngày cưới, anh trai trao vàng, chồng cầm míc nói một câu khiến tôi bật khóc
Chồng tôi vừa dứt lời thì cả hôn trường lặng ngắt như tờ. Còn tôi đã bật khóc ngon lành không kìm nén được.
Gia đình tôi và gia đình chồng không môn đăng hộ đối, đó là sự thật không thể phủ nhận. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên nhờ sự đùm bọc của anh trai.
Nhưng tôi cũng không hề tự ti về bản thân mình, nếu xét riêng về bản thân hai đứa thì tôi và chồng hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Tôi cũng là người phụ nữ độc lập tự chủ và có công việc khá tốt không thua kém gì chồng.
Trong ngày cưới, lúc anh trai tôi lên trao cho em gái vỏn vẹn 1 chỉ vàng, tôi nghe rõ những tiếng xí xầm bàn tán từ phía dưới khách khứa. Cũng phải thôi khi mà trước đó mẹ chồng tôi vừa lên trao cho con dâu nào nhẫn nào kiềng nào lắc tay, trị giá phải lên đến 5 cây vàng.
Tôi bật khóc ngon lành không kìm nén được. (Ảnh minh họa)
Họ xì xào thì mặc kệ họ, tôi chẳng buồn quan tâm. Thế nhưng chồng tôi đột ngột mượn mic của MC rồi cất giọng rõ ràng, dõng dạc cảm ơn anh trai vợ:
"Người em muốn gửi lời cảm ơn nhất trong ngày trọng đại này chính là anh. Bố mẹ đã mất từ lâu, nhờ có anh nghỉ học sớm một lòng nuôi em gái ăn học mà cô ấy mới có được ngày hôm nay.
Và em mới có một người vợ tuyệt vời đến thế. Em thay mặt vợ một lần nữa cảm ơn anh và hứa với anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, không để cô ấy phải buồn phải khóc".
Chồng tôi vừa dứt lời thì cả hôn trường lặng ngắt như tờ. Còn tôi đã bật khóc ngon lành không kìm nén được. Anh trai tôi cũng xúc động lắm, cứ nắm chặt tay em rể trao gửi em gái.
Hiện tại anh tôi đã lập gia đình và sinh được hai cháu. Từ khi đi làm có tiền tôi luôn gửi về đỡ đần anh chị và các cháu. Và chắc chắn là sau này cũng vẫn như vậy bởi công ơn và tình cảm mà anh trai dành cho tôi thật sự không thể đong đếm được hết.
Tôi cũng rất hạnh phúc khi có một người chồng tốt, sống tình cảm và thấu tình đạt lý. Xin chia sẻ với mọi người niềm vui của tôi!
Theo Trí thức trẻ
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước