Ngay đêm tân hôn phát hiện chồng có bồ, danh tính người ấy làm tôi chết đứng
Tôi không ngờ người chồng đẹp trai, ga lăng, lịch lãm trong lòng tôi lại che giấu một bí mật động trời như vậy.
Đám cưới của tôi diễn ra trong niềm vui mừng của 2 bên gia đình và hạnh phúc của tôi. Tôi tự tin bước lên lễ đường, nắm tay người đàn ông mình yêu thương vì tôi tin đó là người tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời. Chỉ là tôi không thể tin nổi tình hình lại đau khổ như thế này.
Hơn 1 năm yêu nhau, thời gian có thể không dài nhưng tình cảm chín muồi đủ để tôi và anh tiến tới hôn nhân. Anh cho tôi cảm giác yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc. Anh lúc nào cũng nói tôi là người con gái tuyệt vời, là người vợ người mẹ tuyệt vời trong tương lai. Tôi được anh yêu chiều hết mực, đến bạn bè của tôi cũng phải ghen tị vì tôi có được anh. Có lúc tôi còn tưởng mình mơ vì có được người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có lại vừa biết cư xử như anh.
Đối với bố mẹ tôi, anh nhã nhặn đường hoàng, nhẹ nhàng chu đáo. Cả họ nhà tôi, ai cũng phải quý anh vì anh thực sự không có điểm gì khiến họ phật lòng. Về nhà anh, tôi cũng được bố mẹ anh yêu mến, coi như con gái trong nhà. Tôi nghĩ chắc kiếp trước mình phải tu nhiều lắm mới lấy được người đàn ông như anh. Nhưng điều này tôi chỉ dám để trong lòng…
Ngày vui hạnh phúc của tôi, bạn bè đến rất đông. Tôi yêu thương và trân trọng họ, muốn cho họ thấy nụ cười hạnh phúc của cô dâu trong chiếc váy cưới. Khi anh bước lên và nắm tay tôi, hôn lên trán tôi, cả lễ đường vỡ òa. Khi nhạc công vừa đánh một bài hát, anh liền cầm míc và hát say sưa những lời ngọt ngào như để dành riêng cho tôi.
Chỉ là tôi không biết, đó là những lời nói cho một người khác không phải tôi…
Đêm tân hôn tôi và anh chưa kịp có một bữa tiệc lãng mạn thì sự thật đã được phơi bày. Anh vào tắm còn tôi ở ngoài chờ nhưng không ngờ tôi đã đọc được tin nhắn zalo trong điện thoại của anh.
Tôi lần mò tìm số điện thoại để gọi lại cho người này, lúc đó tim tôi đã run lắm rồi. Thật không tin nổi, số của anh nhạc công trong buổi lễ cưới hiện lên. Đó là số nhạc công tôi từng liên hệ để làm đám cưới cho chúng tôi mà anh cũng đã từng gặp qua anh ta vài lần.
Họ nhắn tin tình tứ, yêu đương ngọt ngào. Anh ngoại tình đã là cú sốc lớn của cuộc đời tôi rồi nhưng không ngờ anh lại ngoại tình với một người đàn ông. Vậy là anh đồng tính, anh không yêu tôi như tôi nghĩ. Họ còn gửi anh nhạy cảm cho nhau, anh nhạc công còn nhắn tin cho anh hoành tráng: “Tối nay uống rượu sau rồi ngủ đi nhé, đừng tân hôn. Tân hôn là của chúng ta, tìm cách nói sự thật với cô vợ bình phong đi nhé”. Vậy hóa ra họ đã quen nhau từ ngày tôi đưa anh đến đó và bắt đầu lừa dối tôi cũng từ đó?
Giấc mộng giàu sang, chồng đẹp trai thực sự là một giấc mơ thực sự. Hóa ra bao lâu nay tự hào về người yêu giàu có, điển trai, ga lăng đều là một câu chuyện hư cấu vì người anh yêu đâu phải là tôi.
Tôi ôm mặt khóc như mưa như gió, hối hận vì đã yêu và tin lầm người. Tôi đã dọn sẵn đồ, sẽ ra đi trong nháy mắt để anh không phải đóng vai đàn ông lịch lãm nữa, tôi sẽ bỏ về, ra đi để anh được sống là chính mình.
Trang Nguyễn
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước