Ngày đính hôn, vừa nghe yêu cầu của tôi, bố mẹ chồng tương lai đùng đùng bỏ về
Tôi không hiểu mình sai ở đâu mà bị đối xử như vậy?
Tôi và Q yêu nhau được hơn một năm nay. Nếu không có gì trục trặc, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 7 năm nay. Nhưng hiện tại, mọi thứ cứ rối tung lên và có nguy cơ đổ vỡ hết cả. Mà nguyên nhân, theo như mọi người trách cứ, lại là do chính tôi.
Trong suy nghĩ từ thời còn bé đến giờ, tôi luôn muốn có một đám cưới thật linh đình. Đời người chỉ có một lần, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và chỉnh chu. Hơn thế, tôi luôn muốn mặc một cái váy cưới thật sang chảnh, thần thái như công chúa. Và để làm được như thế, buộc tôi phải may váy cưới chứ không thể thuê được.
Nói qua về nhà chồng tương lai của tôi. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên đã về hưu, sống an nhàn trong căn nhà rộng rãi. Chồng tôi là bác sĩ, lương cũng cao và có làm thêm ngoài giờ hành chính tại phòng khám tư. Tôi là giáo viên, lương không cao nhưng cũng đủ sống và làm những gì mình thích. Thế mà giờ đây, tôi lại không thể đấu tranh cho mơ ước từ bé: may và mặc váy cưới của chính mình.
Vào ngày lễ đính hôn, tôi mạnh dạn nói ra yêu cầu của mình khi gia đình hai bên bàn bạc việc cưới hỏi. Tôi nói muốn trang trí sảnh tiệc bằng hoa hồng tươi và theo tông màu tím thủy chung. Tôi cũng đã hỏi nơi may váy cưới và sẽ đặt may váy theo số đo và thiết kế của chính mình với giá 30 triệu đồng.
Nếu không có gì trục trặc, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 7 năm nay. (Ảnh minh họa)
Vừa nghe thấy thế, bố mẹ chồng tôi đã phản đối quyết liệt. Họ cho rằng tiền may váy cưới quá lớn, quá phung phí. Số tiền đó thậm chí còn ngang ngửa tiền thuê dịch vụ, tiền chụp ảnh cưới. Mẹ tôi cũng bảo tôi hơi quá khi nhất định phải may váy, cứ thuê là được rồi, vừa đỡ tốn kém lại có thể mặc 2,3 váy trong một bữa tiệc. Hơn nữa còn phải dành dụm tiền để sau này sinh con, chăm con.
Nhưng tôi không đồng ý. Tôi cho rằng đám cưới chỉ có một lần, cả đời tôi chỉ được mặc một lần váy cưới, tôi không muốn mặc lại váy người khác đã từng mặc. Hơn nữa tiền tôi làm ra được, tôi sẽ tự may được, không cần ai cho tiền tôi cả. Tranh cãi một hồi không thống nhất được, bố mẹ chồng tương lai giận dữ kéo nhau đi về, bảo tôi còn quá trẻ con, nông nổi nên cần thời gian suy nghĩ lại về đám cưới.
Giờ tôi đang trở thành mục tiêu trách cứ của cả nhà mình lẫn nhà chồng tương lai chỉ vì muốn may váy cưới. Tôi không phục nhưng không biết phải làm gì? Có nên nhân nhượng và làm theo ý của nhà chồng tương lai tôi không? Nghĩa là thuê váy chứ không may? Mong mọi người cho tôi ý kiến với.
Theo Nhịp sống việt
-
1 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
31 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước